Những lời phát biểu của những thằng này chỉ càng làm rõ hơn sự hèn nhát, và phủ phục trước TC mà thôi. Tàu ngầm chỉ dùng để bảo vệ vùng biển VN. Như vậy là vùng Biển nào sẽ được bảo vệ? Tại sao người dân đánh cá trong vùng Biển của mình lại chẳng thấy ai bảo vệ khi bị tấn công? Điều này càng khẳng định rằng HS & TS từ lâu đã không còn là của VN, và không nằm trong sự bảo vệ của CSVN. Như thế thì tại sao không thẳng thắng tuyên bố để người dân tránh xa những nơi đó để không bị chết oan uổng.
Còn chuyện không liên minh với nước khác thì phải nói ngược lại đúng hơn. Chẳng có nước tự do nào muốn liên minh với CSVN cả. Vã lại ai cũng rõ ràng rằng VNCS là đầy tớ trung thành của TC. Đâu có ai khờ khạo đến nỗi chơi trò nuôi Ong tay áo. Viễn cảnh VN từ từ bị TC thâu tóm đã quá rõ ràng. Những con chó CSVN vẫn giữ thái độ trung thành với chủ Chệt, và tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của chủ. CSVN sẵn sàng đàn áp và thậm chí giết chính dân mình để làm vừa lòng quan thầy TC. Những cuộc đàn áp, bắt bớ, đánh đập sinh viên, học sinh và người dân biểu tình chống TC là những món quà mà CSVN dâng lên để làm đẹp lòng TC. Tương lai VN sẽ còn gì để cống triều ngoài đất nước và dân tộc Việt? Ngày đó chắc cũng chẳng xa vời lắm. HIện tại trên bản đồ thế giới VN vẫn là một nước độc lập, nhưng trên thực tế thì đã là VietNam The Republic of China. Tương tự như Đài Loan ngày hôm nay.
|