Chuyện không bao giờ có nếu VN vẫn còn là CS. Trong lịch sử hào hùng của CSVN có rất nhiều anh hùng, nhưng đều là anh hùng "Ảo". Những chuyện nhục nhã như cúi đầu trước ngoại xâm thì CSVN lại nổi như cồn. Chỉ nghe đến hai chữ Trung Cộng là Nhà Nước ta đã gục đầu nhăn mặt rồi thì làm gì có chuyện chạm trán với TC. CSVN ngoan ngoãn là con chó ngoan, và biết vâng lời thì vẫn còn được chủ ve vuốt và thảy cho những khúc xương ngâm hóa chất . Còn như dám lên tiếng sủa bậy thì không còn chức Thái Thú để làm.
Súng đạn của CSVN có mang hết ra cũng chỉ làm trò cười cho Trung Cộng. Nói chuyện so sánh thì lại càng làm cho người ta chế giễu thêm. So với Thái Lan hoặc Đại Hàn vẫn còn chưa đủ tư cách thì sủa với ai được nữa. Thêm vào cái tánh khí "Thà Chịu Nhục Hơn Là Ngã Gục" của Đảng và Nhà Nước ta nữa thì không còn chỗ để chê.
Yếu tố chính nghĩa và con người chỉ có thể giành riêng để diển tả người dân Việt Nam. Và chỉ giành riêng cho người dân Việt yêu nước. Những tên bán nước hại dân, và những tên Việt Gian làm gì có chính nghĩa, và làm sao có thể được gọi là con người được. Chẳng qua bọn chúng chỉ là loài thú đội lớp người. Mãi cho đến lúc này, khi mà TC không ngừng tiến bước chiếm lấn lãnh hải của Việt Nam, CSVN cũng chỉ có thể lặng thinh mà xin cầu bình an. Nói đên chuyện chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ chỉ có thể xảy ra trên những trang nhật báo. Ngư dân bị hiếp đáp tơi tả chẳng thấy bóng một chiếc tàu nào cứu trợ. Tàu bị đánh chìm và bắn phá chẳng thấy một chiếc trực thăng nào cứu cấp chứ đừng nói gì lên không mà chạm mặt với bọn chệt.
Dân Việt nên bắt đầu học tiếng Tàu là vừa rồi. Sẽ được sống một kiếp nô lệ thật ấm no và hạnh phúc dưới ách đàn áp của giặc Tàu.
|