View Single Post
Default Bị cảnh sát giao thông chặn đường xin đểu
Old 06-07-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Ức chế quá các bác ạ , sáng nay nhận được tin thằng bạn thân cấp cứu trong bệnh viện Thể Thao gần Sân Mỹ Đình, em đi đoạn rẽ từ Phạm Hùng sang Đại Lộ Thăng Long bằng lối rẽ nhỏ ưu tiên , có 2 CSGT đứng ở cuối đoạn rẽ đó , lúc em đi vào thì nó ko có biểu hiện gì cả , nó tỏ ra bơ lác , khi đi đến chỗ nó thì 2 thằng nó nhảy bổ ra chặn em lại , một thằng bắt em vào ven đường . Khi em hỏi vi phạm lỗi gì thì nó nói rằng em đi sai làn đường , đường em vừa đi chỉ dành cho xe đạp , rồi nó đòi kiểm tra hành chính , đúng lúc đen đủi là em đang làm lại bằng lái xe , lúc đó nó nói rất dẻo mồm : Không bằng lái xe , đi sai làn đường ,mỗi lỗi 800k anh mời em 10 ngày nữa lên nộp 1tr6 rồi lấy xe về nhé , đừng có hối lộ , đây không cần tiền. Lúc đó thật sự là rất vội vì bạn đang cấp cứu , em trình bày cả nó thì nó nói em mở ví ra , lúc đó ví em còn đúng 600k , nó bảo khe khẽ “đưa đây” rồi đi . Tình hình cấp bách nên em đành đưa cho nó 600k , trình bày là xin lại 100k đề phòng vào viện cần dùng thì nó bơ lác tiếp , em ngậm ngùi phóng đi trong ấm ức . Đến vừa rồi em mới ở viện ra , em đi lại qua đoạn đường đó thì mới phát hiện ra mình đã bị cướp một cách trắng trợn , ở đầu đoạn đường ưu tiên đó có biển hiệu báo rằng đường dành cho xe máy và xe đạp. Sáng nay mà không vội vào viện em cũng định bảo nó cùng quay lại để xem cái biển , vì mọi lần em đi ko sao cả , đen cái hôm nay có mỗi mình mình đi vào đó và lại ko còn thời gian để đôi co với chúng nó.
Ức chế quá lên chia sẻ với các bác để mọi người đề phòng đoạn đường đó , cẩn thận bị Công An xin đểu !!!
Theo tin TTXVA nhận được ( chưa kiểm chứng) thì một bạn tham gia giao thông tại Hà Nội vì đang có việc gấp nên bị CSGT “làm tiền” sai luật. Mọi người có thông tin gì về vụ việc này vui lòng comt cho mọi người biết nhé !

TTXVA
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	45.jpg
Views:	8
Size:	11.1 KB
ID:	479963  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12257 seconds with 11 queries