"...Chiến tranh chỉ nên xảy ra như là 1 biện pháp cuối cùng, khi mà mọi phương cách khác đều bế tắc, không lối thoát. Nhân dân vẫn luôn luôn là người hứng chịu nhiều nhất những đau khổ của chiến tranh cả về tinh thần lẫn vật chất. ..."
Đây là luận điệu của những đứa hèn nhát, Bộ bây giờ chưa đủ đến mức chịu đúng hả? Đảo Ngạt Ma bị tàn sát hàng loạt bộ đội như bia để tập bắn đó, hàng ngàn vụ ngư dân bị bắt bớ, bi húc cho chìm tàu, bi rượt đuổi phải quì lạy để xin tha mạng trên bien cả được phát hình trên cả đài truyền hinh Trung Cộng và Youtube, tàu nghiên cứu bị cắt cáp, hải dảo bị xâm chiếm, ngư dân bị cấm hành nghề ngay trên những vùng biển của VN. Chỉ có đồ chó đẻ, đồ khỉ rừng như ông mới bênh vực cho lũ CS ngu muội và hèn hạ này thôi . Bó tay! Có những thằng ngu và hèn như thế này thì không mất nước mới là chuyện lạ !
|