Quote:
Originally Posted by qthinh
Thần y này không biết có phải là đệ tử của thanybotay không vậy?
|
Có một học trò CU THUN đến bái sư Thanybotay
CU THUN : dạ thưa Thày , nghe nói Thày trị bịnh rất giỏi , con muốn bái sư theo Thày học
Thanybotay : Thày chỉ biết chữa bịnh theo mẹo kiểu nhân gian truyền lại . trị bịnh Tư Tưởng thằng CS phải cần thời gian
ngay cả thằng lập nhiều Nick phá rối ở Forum miệng thối , ÓC toàn là PHÂN , Thày đây botay PHÂN dầy dặc chung quanh NÃO tẩy không được
CU THUN : Thày cứ dạy con đi , con sẽ TẨY NÃO chúng đưa PHÂN BÒ rửa sạch sẽ TƯ TƯởNG ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ
Thanybotay : mỉm cười .Đây là bài thuốc lấy NGẦU PÍN quẹt vào HUYẾT ..CHÓ đưa cho nó thêm XỊ ĐẾ cho PHÊ xem coi nó chửi già hồ như thế nào ???
vài tháng sau ..CUTHUN :Mếu máo , Thanybotay ơi !!! nó không dám chửi già hồ mà chửi dòng họ nó theo đảng cs để bây giờ nó như là CHÓ ĐỚP PHÂN bị đcsvn sai khiến .
Thanybotay : Thày đã biết con là CUTHUN rồi ..thì làm sao con làm thằng đó GIÃN TƯ TƯỞNG??? nó CUTHUN cũng giống con ...một nhà , một giống thường lếu láo
CUTHUN tuột quần xem lại ..vẩn còn THUN