Uyên và Kha thật xứng đáng là những anh hùng, hào kiệt, anh thư của xứ Việt đáng để cho các người khác noi theo. Nếu các bạn ở VN đều đồng lòng là những Uyên Kha chống lại quái đãng csvn, biểu tình, bải công, phản đối thì thử hỏi chúng (csvn) có dám nhốt hết cả triệu người không????
Tự do, nhân quyền, dân chủ không là những thứ cho không, hay tự nhiên mà có, các bạn phải mạnh dạn đứng lên giành lấy. Đừng để con cháu đời sau các bạn phải sống trong tăm tối và các bạn lúc đó đả quá già, quá yếu để tự trách mình rằng " Phải chi..." " giá mà...".
Đời người ai củng một lần chết. Không chết trẻ thì củng sẻ chết lúc về già, nhưng nếu chúng ta có nằm xuống, để tương lai con cháu chúng ta được tươi sáng, đất nước chúng ta được tự do, dân chủ thật sự, thì thiết nghĩ cái chết của chúng ta củng thật là xứng đáng.
Kính cẩn nghiêng mình cãm phục trước hai em Uyên Kha. Hai em đả làm những việc biết bao người Việt chưa dám làm, thậm chí không dám làm. Họ củng muốn tự do, củng muốn nhân quyền, củng muốn dân chủ, nhưng vì hèn nhát, vì ích kỷ, vì muốn người khác làm cho mình hưỡng nên các em đả phải hy sinh.
Dân VN tôi ơi! Còn chờ đến bao giờ????????
|