Tảng mạng vài cái ngu của "ngài tt Dũng" tại hội nghị an ninh khu vực Shangri-La. Em thấy trong các bộ trưởng đến dự hội nghị thì phải nói "ngài tt" của csVN là ẹ nhất,nói năng thì cứ như ...gái sắp về nhà chồng vậy. Cái ngu thứ nhất...trong tất cả những nước có tranh chấp chủ quyền với TQ,thì VN là nước bị chèn ép nhiều nhất và dã man nhất,trong khi "ngài tt"đang chay "show" ở Shangri-La thì ngư dân VN đã bị tàu TQ đâm chết,đây là cơ hội tốt để nêu vấn đề này ra trước công luận quốc tế thì "ngài tt" tự nhiên "á khẩu".Cái ngu thứ 2...Quyền lợi quốc gia là tối thượng,người Mỹ có quyền lợi của quốc gia Mỹ nếu VN biết đặt quyền lợi quốc gia lên hàng đầu,thì băt tay với một siêu cường để bảo vệ quyền lợi của 2 quốc gia là chuyện nên làm.Đâu ai đòi táng gẫy răng "ngài tt" đâu mà phải tung hô rằng VN không liên kết quân sự hoặc cho nước khác đặt căn cứ trên đất VN! Phát biểu như vậy có lợi ích gì cho quyền lợi tối thượng của quốc gia? Chuyện một quốc gia làm gì và có liên hệ với ai là chuyện cuả quốc gia đó,có liên quan gì tới quốc gia khác mà "ngài tt" phải "tự thú trước hoàng hôn"? Đúng là nhỏ không học lớn lên làm tới chức TT không phải là "thiên tài" thì cũng là "thiên tai" cho cả một dân tộc!.
|