Quote:
Originally Posted by J_P
Đúng là thiển cận và nông cạn. Những đứa học trò này ko được dạy dỗ cho biết đâu là giới hạn.
Một khi nền tảng giáo dục mà vô luân như vậy (cho dù là trò đùa, nhưng qua trò đùa sẽ thể hiện phong cách và bản chất) thì ko trách gì những tệ nạn xã hội bây giờ với đám trẻ trong trường học phát triển nhanh. Mở mắt ra theo dõi xã hội VN hiện tại đi sẽ thấy.
|
Đồng ý 100%, nói đi thì cũng nên nói lại, hãy nhìn 1 chế độ mục nát toàn ăn hối lộ từ trên xuống tới dưới, nói riêng về nghành giáo duc : tất cả thầy cô giáo chật vật lo bữa ăn cuộc sống hàng ngày, kiếm nghề phụ hay dạy thêm.... thì có được bao nhiêu người tốt. Còn hoc sinh con nhà nghèo kô có tiền đi học thêm thì tới lớp sẽ bị trù dập. Thượng bất chính thì hạ tất loạn, 1 hệ thống cầm quyền đồ sộ như vầy những đứa học sinh này chỉ là hạt cát xa mạc mà thôi. Là 1 người dân thấp cổ bé họng chẳng làm được gì, thôi thì chín bỏ làm mười cho thiên hạ nhờ. Kô cổ vũ những kô quá khắc khe lên án những chuyện nhỏ như vậy. Ngoài kia còn rất nhiều chuyện khủng khiếp hơn nhiều: Thống kê thử 1 năm bao nhiêu ca phá thai ở VN? Bao nhiêu vụ anh em ruột thịt chém giết nhau chỉ vì chia của, chia đất... rồi đưa nhau ra toà. ........