Quote:
Originally Posted by yohan
dung vay , chu khong giong nhung nguoi song nuoc ngoai chi biet chi trich nguoi song o viet nam
|
Này, vảnh tai lên mà nghe chỉ trích nhé...
2 đứa nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên, mất mẹ nhưng chúng nó còn cha. Trách nhiệm người làm cha đối với con ở đâu hả? Đừng đổ lỗi tại vợ chết mà quên trách nhiệm làm cha ! Tiếp theo, trách nhiệm của xã hội ở đâu? Những tổ chức xã hội không chăm sóc, giáo dục, thả trôi trẻ em vn tự kiếm sống, như vậy tương lai của chúng là gì? (cướp giựt, xì ke,...) chủ nghĩa cộng sản đổ lỗi cho ai?
38 năm "giải phóng" cũng ngần ấy 38 năm cộng sản ăn bám viện trợ của nước ngoài, ăn cướp của dân vn, đần độc thế hệ trẻ vn ngu đần, không tương lai, không ngày mai... Đừng đổ lỗi trăm ngàn lý do, hãy tự đứng lên cứu lấy mình. Chế độ cộng sản vn không làm được gì, hãy lật đổ chế độ cộng sản vn ! Vì tương lai dân tộc, vì tương lai cho trẻ em vn, hãy lật đổ chế độ cộng sản vn !