Quote:
Originally Posted by kô biết
Trước giờ tao chưa thấy, giờ thấy rồi nè mà mày cũng thấy luôn đúng kô? Tao thì kô có hủ lậu như mày dù là thất học, mày chắc là học cao lắm nên mày nhìn con gái là phải tam tòng tứ đức, cái nho giáo phong kiến trong mày óc mày còn lớn lắm : khi đói mang nó đổi gạo ăn được kô, hay là chỉ làm đẩy lùi bước tiến của con người , của đất nước? Việt Nam có những con người như mày nên luôn chậm tiến đi sau người ta và bị bao nhiêu dân tộc khác khinh khi. Chém cha cái kiếp: phong kiến, nho giáo, hủ lậu nhà mày, chỉ giỏi cẩu ngôn.
|
nói chuyện như vậy tự nhận là thất học cũng ko sai.
văn minh tiến bộ ko thể phủ nhận, nhưng nhảy bước, đốt giai đoạn thì sẽ ko đi vào đâu.
sự cởi mở của phương Tây với nền tảng giáo dục tương đồng thì xã hội mới đi lên được.
chỉ biết lặc ngọn lặc lá, tức là thu nhập những cái chưa tương xứng cho nền tảng giáo dục vào thì chỉ tự hại bản thân.
1 ví dụ đơn giản là bắt chước người ta ham đua đòi siêu xe này kia nọ trong khi nền tảng đường xá ko đâu vào đâu thì chỉ có làm trò cười cho hãng bán xe hoặc là tạo điều kiện gây tai nạn.
phát triển chụp giựt kiểu CS như vậy thì hậu quả ... nếu chịu mở mắt ra thì thấy liền: loạn luân, chụp giựt, cướp bóc, hãm hiếp .... lường gạt ...
Những cái đó mà gọi là tiến bộ hay sao và VN bây giờ sao bao nhiêu năm cai trị của CS được dân tộc khác tôn trọng lắm sao?!?
Nói ra câu đó mà ko thấy hổ thẹn thì ko khác gì những tên CS Bắc Kì trơ trẽn.