Việt nam lúc nầy đặt tên vũ khí toàn là cái loại thú như là Rồng Lửa, rắn hổ mang (SU 30) , Ngỗng trời (Thuỷ phi cô Otto đang tập lại ở Canada) . Đa số là đổ cổ tích tụ từ thời chiến tranh VN đã hơn 50 năm giờ đem ra tút lại để hù dọa mấy anh Chẹt và cũng để tự sướng . Mấy bảo tàng viện ở ngoại quốc đang khó nhọc tìm kiếm các loại vũ khí hiện đại này để bổ sung cho các viện bảo tăng của họ những tìm không ra . Ngay cả tại những nước Cộng Sản ở Đông Âu hay Liên Sô cũng đều đem ra để mục nát ở những cánh rừng từ bao năm nay .
Nhưng mà cũng đúng bởi vì đánh đấm gì đâu mà sắm sửa vũ khí tối tân. Có vài món để phô trương là đủ rồi . Toàn là thụt đầu, thụt cỗ, trốn chui trốn nhủi khi thấy quân xâm lược xuất hiện thì chỉ cần cái xuống để đào đất thôi .
|