05-27-2013
|
#3
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,613
Thanked 62,761 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Phàm con người sinh ra thì ai ai cũng có một hình hài, và cấu tạo tương tự như nhau. Tuy nhiên tạo hóa thì lại không giống như nhau. Điển hình là người miền Nam Việt Nam. Họ đã sớm hội nhập với nền văn minh của phương Tây, và họ cũng đã nhiều lần chứng minh cho cả thế giới hiểu rằng "Người Việt có một khối óc thật thông minh". Đồng hành với sự thông minh, người Việt còn là giống dân cần mẫn, siêng năng, sáng dạ và khá thành thật. Đặc biệt là người dân miền Tây,đa số thì họ rất chất phát, hiền hòa và chân thật.
Từng ngày qua họ không ngừng trao dồi kiến thức bản thân, và dưới sự hổ trợ của gia đình và chính quyền VNCH lớp trẻ thời đó đã không ngừng đạt được những thành quả tốt đẹp trong những tháng ngày vùi đầu vào kinh sử. Thế nhưng..... những hình ảnh yêu kiều và đẹp đẽ đó đã bị xóa nhòa suốt gần 40 năm nay, khi miền Nam VN đã bị cưỡng chiếm bởi CSBV. Cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc bỗng dưng hoàn toàn biến dạng và vỗ cánh bay theo sự sụp đổ của miền Nam năm 1975. Thay vào đó là những mầm mống của sự mất mát, những cơn ác mộng không ngừng đến với dân miền Nam bất kể ngày và đêm.
"Giải Phóng Miền Nam"..... Nghe thật là chua xót. Vâng, miền Nam đã được giải phóng hoàn toàn. Tất cả mọi thứ đều được giải phóng. Từ mái nhà thân thương, cho đến những vật dụng đáng giá và rồi tài sản của nhân dân miền Nam đã được giải phóng hoàn toàn. Quân nhân cán chính VNCH được giải đi, và phóng vào những lao tù không hẹn ngày về. Tương lai của triệu triệu dân miền Nam cũng được giải phóng đến một phương trời vô định. Và hậu quả là những gì mà chúng ta thấy được ngày hôm nay trên quê hương Việt Nam. Xin hỏi như vậy thì làm sao tôi lại không chống Việt Cộng, và chống để làm gì?
|
|
|