Bảng xếp hạng trên không có gì ngạc nhiên hay đáng nói. Phần lớn đám du khách da trắng hành xử theo máu "chủ nhân ông" của thực dân đế quốc khi trở lại các nước họ tưởng là thuộc địa của mình ngày xử ngày xưa. Còn đám Tàu Chệt và Bảy Chà thì muốn "trả thù dân tộc", chứng tỏ ta đây là đại cường (đương nhên với hơn tỉ nhân mạng), không còn dễ ăn hiếp như xưa. (Cấm chó và người Tàu). Nhưng tất cả phần lớn chỉ tỏ ra hách dịch, kiêu căng, khó chịu, gây ồn ào, náo nhiệt ... khi say xỉn!
Còn du khách (kể cả "du sinh" người Việt (cọng) thì sao? Ngoài những khía cạnh cá biệt trên, nếu thêm và những "tiêu chí" (tự điển VNCH không có chữ nầy) đã được lũ khỉ trường sơn nâng lên hàng "văn hóa" như tham ăn hốt uống, vứt rác bừa bãi, ăn cắp ăn trộm ở siêu thị, khách sạn, lợi dụng du lịch để buôn lậu v.. v... thì địa vị đầu bảng của nước Cáo Hồ Xạo Hết Chỗ Nói Vì Ngu sẽ không có nước nào khác qua mặt được.
|