Moore, Oklahoma: Trong vụ cuồng phong tàn phá thị trấn Moore ở tiểu bang Oklahoma hôm 20 tháng 5 vừa qua, một trong những cô giáo được xem như là một trong những thầy cô anh hùng, xả thân cứu học trò là cô Jennifer Đoàn, một cô giáo gốc Việt.
Một ngày sau khi trận bão đánh vào vùng này, các nhân viên cứu cấp đã tìm thấy cô Jennifer Đoàn, dưới đống gạch đá của trường tiểu học Plaza Towers và các nhân viên cứu cấp cũng bất ngờ tìm thấy hai đứa trè sống sót , nhờ vòng tay ce chở của cô Jennifer.
Trong khi nằm trên giường bệnh và trả lời các câu hỏi của phóng viên đài CBS, cô Jennifer Đoàn, 30 tuổi, cho biết cô đã trấn an và dùng cánh tay che chở cho các em học sinh trong lúc bị nạn.
Cảm động trước hành động dũng cảm của cô Jennifer, cộng đồng mạng lập ra trang Praying for Jennifer Doan trên Facebook để kêu gọi mọi người cầu nguyện cho cô nhanh chóng bình phục. Cristina Simmons, mẹ của một học sinh lớp 3 ở Oklahoma, nhắn nhủ cô giáo Jennifer trên Facebook: “Cảm ơn những hành động dũng cảm của chị. Chúc chị mau hồi phục sức khỏe”.
TB