Quote:
Originally Posted by J_P
 qthinh càng nói là lộ cái NGU và NỔ
1. Nếu biết người này là dạng buôn thần bán thánh (làm gì có chuyen vừa tu vừa có vợ) mà vẫn nhào vô nghe thuyết đạo, (Đạo gì vậy?!? Đạo dụ hay đạo cướp?!? ) thì rõ ràng là U mê hay là biến thái.
2. Nếu biết giỏi như vậy sao ko làm rõ từ sớm đi, thấy người khác đăng tin mới nói ké theo làm như mình hiểu biết sâu rộng lắm vậy. Cà chớn, tính làm anh hùng à?
Bị HL nói cho bể đầu (mà quên nữa, hình như đầu qthinh chứa rơm nên chắc khó bể) mà vẫn cứ bô bô nói dóc. Đúng là tội nghiệp cho cha mẹ mi sanh ra 1 đứa con như vậy, tối ngày để cho thiên hạ chửi.
|
TỘI NGHIỆp qthinh cứ đâm đầu vào chỗ hiểm .Đã THUN rồi thì khắc cốt ghi tâm
Quote:
Originally Posted by qthinh
tui về đà nẵng ăn bún chả cả này hoài hà. thằng nhỏ tui hồi trước chưa được 10cm nhưng nhờ bún chả cá này mà lên đến 20cm rồi đó, và còn dũng mãnh chiến đấu không biết mệt mỏi. Ai có mặc cảm về cậu nhỏ này thì nên về vn ăn bún thử vài lần đi, sẽ thấy kết quả ngay.
qthinh ăn xong món chả cá , vội vàng đến văn phòng bác sĩ
qthinh : bác sĩ làm ơn giúp dùm , tôi vừa ăn chả cá sau đó vạch cửa mình kéo ra nó cứ như cái lò xo tuột hẳn vào trong .
bác sĩ : vậy có vấn đề , trước kia qthinh có bị vậy không ??? hay là dòng họ bị di truyền ???
qthinh : không có từ thời ông cố nội tôi chơi đĩ bậy bạ , sau đó sanh ra ông nội tui thì bị THUN , kế đến những đời kế tiếp .
Bác sĩ : vậy thì không phải di truyền , để tôi coi lại ...
qthinh: sực nghĩ ra và TUỘT QUẦN .bác sĩ ơi !!! tôi nhớ ra rồi .Tôi chơi con ĐĨ MẸ của BA TÔI bây giờ nó thành CU THUN giống như ông CỐ NỘI tôi
bác sĩ : xanh mặt té ...