05-24-2013
|
#16
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Feb 2008
Posts: 12,104
Thanks: 2,801
Thanked 3,502 Times in 1,843 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 583 Post(s)
Rep Power: 32
|
Quote:
Originally Posted by ChaTôi
Thằng chó đẻ này tên là gì vậy?
Viết dài dòng như vậy, mà toàn là những văn từ thúi tha, tanh tưởi...
Cái gì là căm thù, căm thù ai?
Thằng chó đẻ này bị Việt Cộng nhồi sọ nặng quá rồi.
Cũng vì có suy nghĩ điên dại như vậy, mà nước Việt mới bị cuộc nội chiến đày đọa, con đem cha ra đấu tố, vợ hãm hại chồng, anh em bắn giết lẫn nhau...
Căm thù chính là cái tư tưởng mà thằng Hồ Chó đã mang từ Trung Cộng về để rồi làm chia rẽ khối dân tộc Việt, để rồi, như cả ngàn năm trước, nước Việt, một lần nữa lại bị bọn Háng Cẩu đô hộ...
Cái tư tưởng căm thù đó, đúng ra là phải chiã về phía bọn Trung Cộng. Than ôi! kẻ thù truyền kiếp thì lũ chó đẻ tụi bay đi nhận làm cha, làm mẹ... Còn anh, em, cha, mẹ, người làng, bạn xóm thì tụi bay lại luôn coi là kẻ thù.
Chúng bay, lũ nô bộc ác cộng, thì ra, chúng bay đã biến thành chó, ai cho chúng bay đớp phân, thì chúng bay gọi là cha!
Trong lịch sử phát triển văn minh của thế giới loài người, không ai lại đi dạy, người trong nhà phải căm thù nhau.
Toàn thế giới này, gọi chúng bay, những kẻ tôn thờ chủ nghiã cộng sản là khỉ, là vượn, là súc vật quả không sai chút nào!!!
Đây chính là tính căm thù?

|
  :haf ppy:  
|
|
|