Quote:
Originally Posted by umlaut
Trả lời câu hỏi của bạn cũng chẳng khó gì, nhưng để bạn tự suy nghĩ hay hơn. Tôi không biết kiến thức về lịch sử Việt bạn được bao nhiêu, nhưng theo những điều tôi biết thì nước Việt (chỉ khoảng 2/3 California) nhỏ xíu này ....không bao giờ (tôi nhấn mạnh “không bao giờ”) có thể sống vô tư yên ổn bên cái xứ Tàu to lớn (cũng to bằng Mỹ) lúc nào cũng mang ý đồ xâm lăng vì nó coi nước Việt là một phần lãnh thổ của nó. Ngay cả lúc mình đánh nó không còn manh giáp, mình cũng phải “thần phục” chứ đừng nói gì lúc mình yếu thế. Mình phải có cách riêng của mình để có thế giữ được nước trải qua bao triều đại, bao thế hệ.
Để có thí dụ cụ thể, lật sách lịch sử lại giai đoạn vua Lê Thái Tổ đập tan quân Minh giải phóng cho đất nước . Dù thành công đuổi giặc, phá ách nô lệ của giặc tàu, ta phải xin “cầu phong” và chịu “triều cống” nó. Rõ ràng là nước ta đối với Tàu khác nhau xa lắc, ta lại một mình lẻ loi ở phiá Nam không vây không cánh. Nếu mà cứ nhất định kháng cự, không chịu thua kém một chút, thì sẽ không bao giờ yên được. Bề ngoài tuy vậy, nhưng trong việc cai trị đất nước, tụi Tàu không xâm phạm gì đến đất nước mình. (Viêt Nam Sử Lược- TTK). Nếu muốn “thông thái” hơn một chút, bạn nên bỏ vài tiếng đồng hồ ôn lại sử nước Nam sẽ có tầm nhìn rộng rãi hơn; chắc chắn sẽ không bị sự ngu dốt, cái hạn hẹp, vị kỷ, ganh tị của một số bọn ở đây làm ... đần độn đi cái trí óc của mình.
Và cũng để bạn tự rút ra câu trả lời cho chính mình từ câu hỏi trên. Sự kiện này, bạn nghĩ phải giải quyết làm sao mới đúng? Cách nào bạn cho là hay nhất, là nên làm?
Have a good day!
|
Mình hỏi bạn về bản án của 2 em Uyen & Kha ,nhưng bạn cứ vòng vòng kg trả lời.
còn VN nên làm gì à ? mỹ là bá chủ th giới mà csVN còn đánh cho bo chạy ,vậy mà sợ
thằng chệt sao ? bạn nhìn đi thế giới này đang sư dụng china như nô lệ vậy mà bạn sợ. còn lịch sử của bạn được học se khác biệt với lịch sử của mọi người được tự do internet .chúng ta kg thê lấy 2 lịch sử. khác nhau đê mà bàn cãi. được ..