Thật là hết ý. Toàn là Đại sứ gái điếm và đỉ đực đi ra ngoại quốc để quảng cáo cho ngành du lịch từ A đến Z trọn gói là hết xẩy ! Tội nghiệp Jennifer Phạm và Lý Nhả Kỳ lần này bị kẹp đúng chung liên danh với gái điếm và đỉ đực chính hiệu thì kẹt nặng quá. Tập đoàn Đại tiện này (ủa quên Đại Sứ mới đúng) sau đó cố gắng mang thật nhiều du khách nước ngoài về tham quan những địa danh đập đổ và lừa gạt du khách nổi tiếng như Sầm Sơn hay là Vũng Tàu là nước ta thành công lớn. Nếu lở du khách có kêu ca hay phàn nàn thì mình kiếm thêm mấy em chân dài trong danh sách của sở Công An bắt mấy tháng trước cho ra đảm nhận vài chức Đại sứ Xin Lổi là yên ổn ngay. Đề nghị thêm danh ca Đàm Vỉnh Hưng nhận chức Đại sứ bóng nữa để đáp ứng nhu cầu của những du khách GAY cho đủ mọi phục vụ.
Thật là 1 kế hoạch huy hoàng !
|