Bị hãm hại, Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) đã phải nói lời tạm biệt đứa con chưa kịp chào đời của mình.
Ước nguyện muốn có một đứa con với
Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) của vua
Lee Soon (Yoo Ah In) cuối cùng cũng thành hiện thực. Trong tập phim vừa phát sóng tối qua,
Jang Ok Jung đã được ngự y chẩn đoán đang mang thai. Thế nhưng, niềm vui chưa tồn tại bao lâu thì tai nạn bất ngờ ập đến. Bị Đại phi
Kim hãm hại,
Jang Ok Jung đành đau đớn nói lời tạm biệt đứa con chưa kịp chào đời của mình.
Sau khi biết chuyện
Jang Ok Jung mang trong bụng cốt nhục của Quốc vương, Đại phi
Kim vừa tức giận vừa lo sợ. Mặc dù khá dè dặt nhà vua nhưng bà vẫn quyết định xử lí mối hiểm họa này. Đại phi
Kim ra lệnh cho người giở trò với chú ngựa mà
Jang Ok Jung cưỡi trong ngày xuất hành dự đại lễ.
Về phía
Jang Ok Jung, do thân phận thấp kém nên cô buộc phải đi ngựa thay vì ngồi kiệu như Hoàng hậu
In Hyun (Hong Soo Hyun). Đang trên đường di chuyển, chú ngựa đột nhiên giở chứng và quăng cô xuống đất. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng nhỏ trong bụng của
Jang Ok Jung. Mất con, côvô cùng bàng hoàng. Cô khóc nức nở và liên tục trách móc bản thân.
Còn
Lee Soon, đến lúc nhận được hung tin thì anh mới biết chuyện
Jang Ok Jung mang thai. Nhà vua đã cực kì phẫn nộ. Anh quyết điều tra rõ ràng vụ việc này.
Hai tập tiếp theo của drama
Jang Ok Jung sẽ lên sóng SBS vào tuần sau.
Kenh14