Đám NGU si CSVN lại tự tát vào mặt mình khi nghĩ rằng bài viết này sẽ làm cho đồng bào ray rức. Thật ra bài viết này có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Dười thời VNCH người dân được tự do biểu tình, và làm một cách rầm rộ. Chính phủ VNCH đã quá nhân đạo khi để cho bọn Việt Minh đứng đàng sau xúi giục.
Còn bây giờ, sau khi gọi là thống nhất đất nước thì người dân không còn tự do, và mất luôn cả tự chủ. Có một cuộc biểu tình nào được gọi là quy mô nữa hay không? Có một cuộc biểu tình nào mà được tổ chức một cách rầm rộ hay không? Và có một cuộc biểu tình nào mà người dân không bị CSVN đàn áp dã man hay không? Bài viết này xác định được một điều rõ ràng giữa "Thiện" và "Ác". Lẽ đương nhiên ai cũng thấy được thiện bên nào, và ác ở bên nào.
|