Có một em bé vừa cùng gia đình sang định cư tại Mỹ. Em được người thân đưa đi xem rất nhiều thắng cảnh, và những vườn thú ở nhiều nơi. Được hỏi rằng em có thích Sở Thú ở Mỹ không,vì hầu như các loại thú hiếm quý đều có nơi đây. Em bé bảo rằng thích, nhưng vẫn thấy thiếu đi một con thú mà em từng thấy qua khi còn ở Việt Nam. Người nhà mới bảo rằng, nếu em có thể diễn tả được con thú đó như thế nào thì sẽ đưa em đi nơi khác xem.
Em gãi đầu một lúc rồi mới nói rằng "Lúc trước mẹ đưa em ra ngoài Bắc vào lăng Ba Đình, em thấy có một con thú rất lạ mà người ta nuôi trong lồng kiếng. Em không thấy ở mỹ người ta nuôi loại thú này".
Người nhà........ "Trời"
|