Bản thân tôi là một người có thể gọi là "Khờ" tuy nhiên khi đọc những bài viết như thế này tôi vẫn thấy mình còn tỉnh táo hơn những thằng viết bài này. Tụi này hoàn toàn không đủ kiến thức được hiểu được sự khác biệt giữa "Yêu Nước" và "Bán Nước"
Yêu nước là phát xuất từ tâm hồn của mình, và qua sự chứng kiến của những bất bình trong xã hội mà có. Lòng yêu nước không thể mua bán hoặc trao đổi bằng tiền bạc, hay vật chất mà có được.
Bán nước thì lại hoàn toàn trái ngược. Bán nước là hệ lụy của sự tham lam, lòng gian trá mà ra. Những tên bán nước lúc nào cũng là nô lệ của đồng tiền và quyền lực. Bọn chúng không có linh hồn của một con người chân chính. Bọn nó tự so sánh mình với loài súc sanh vẫn còn thấy kém xa, bởi vì súc sanh cắn xé nhau để gìn giữ giang sơn của mình,, chứ không bán đứng giang sơn của mình như bọn CSVN đã và đang làm.
Dùng những thủ đoạn xấu xa, và hèng hạ để trù dập những tâm hồn yêu nước. Gán tội, bịa chuyện và thậm chí còn dựng nên những mẫu chuyện hoang đường để định tội cho người. Có những hành động dối trá, tàn ác nào mà Đảng CSVN chưa từng dùng qua để đối xử với chính con dân của mình hay chăng?
Phương Uyên đã chống đối, đả kích hay tuyên truyền chống phá nhà nước như thế nào? Những giòng chữ đỏ viết bằng máu của mình để phản đối TC là phàn quốc à? Nếu phản đối Trung Cộng là hành động chống phá nhà nước, thì như vậy cũng đồng nghĩa là Việt Nam hiện là một phần đất của Trung Cộng à? Điều này xảy ra từ khi nào, và có ai đã chấp nhận điều này? Nào là học cách chế tạo mìn, rồi nào là bí mật chống phá nhà nước theo chỉ thị của "Thế lực thù địch". Một bằng chứng cỏn con cũng không có, nhưng tội thì cứ chất chồng.
Hãy chống mắt lên mà xem tương lai thì cái đám hại nước, hại dân của chúng mày sẽ chết thê thảm như thế nào. Lúc đó thì người dân nào cũng muốn móc tim gan của chúng mày ra để xem máu của chúng mày có phải là màu đỏ hay không.
|