Ðức Tuấn/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY (NV) - Hai chương trình đại nhạc hội “Mẹ” diễn ra vào chiều và tối ngày Mother's Day tại Saigon Performing Arts Center.
Mỗi chương trình đều đầy kín người tham dự, khoảng 550 khách. Nhân dịp này, nhóm phóng viên nhật báo Người Việt có những cuộc nói chuyện với vài ca, nghệ sĩ hài tham gia chương trình. Dưới đây là phần phỏng vấn của Người Việt với nghệ sĩ Hồng Nga.

Nữ nghệ sĩ Hồng Nga. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)
Ðức Tuấn (NV): Xin cho biết vai trò của chị trong chương trình hôm nay?
Hồng Nga: Tôi được giao vai Mẹ trong tiểu phẩm mang cùng chủ đề “Mẹ.” Nội dung vở kịch ngắn nói về một người mẹ trông ngóng đứa con được học bổng du học nước ngoài. Ðứa con bị tai nạn chết mà người Mẹ không hề hay biết; bà cứ mong ngóng con trai mình trở về. Tại quê nhà còn có một người con gái là bạn gái của con trai bà. Tuy người bạn trai đã mất, cô vẫn tiếp tục đến thăm viếng người mẹ, và xem bà như mẹ chồng thật sự của mình. Một hôm có tên ăn trộm vào trộm đồ, vì bà mẹ bị mù nên không biết đó là tên ăn trộm, trái lại bà cứ ngỡ con trai mình về. Tình cờ người bạn gái cũ của con trai bà đến nhà, bắt gặp lúc tên trộm đang định ôm đồ tẩu thoát, thay vì gọi cảnh sát đến bắt, người con gái năn nỉ tên trộm cứ tiếp tục đóng trọn vai con trai của bà mẹ mù, và cô bằng lòng trả công cho anh ta. Trước hoàn cảnh éo le ấy, tên trộm mủi lòng, bỏ “nghề” quay về làm người lương thiện, đồng thời nhận bà mẹ mù làm mẹ của mình. Một kết thúc có hậu.
NV: Giữa khán giả hải ngoại và khán giả trong nước, chị có thấy sự khác biệt nào không?
Hồng Nga: Tôi nghĩ rằng khi khán giả thích người nghệ sĩ, do cách hát, cách chuyển đạt, hay diễn xuất, thì bất cứ ở đâu cũng thế, hải ngoại cũng là người Việt Nam, bởi vậy người nghệ sĩ lúc nào cũng chỉ muốn trải lòng mình đến với khán giả thật nhiều. Thế thôi.
NV: Có bao giờ trên sân khấu, giữa lúc chị mang tiếng cười đến cho khán giả mà thật sự trong lòng thì “trăm mối tơ vò”?
Hồng Nga: Có chứ. Cuộc đời ai cũng có lúc thăng trầm. Ai cũng vậy. Chỉ hơn nhau ở chỗ mình biết cầm lòng và vượt qua chính bản thân để làm tròn trách nhiệm của người nghệ sĩ trên sân khấu.
NV: Giữa sân khấu hải ngoại và trong nước, nếu phải chọn lựa, chị sẽ chọn nơi nào?
Hồng Nga: Nơi nào tôi cũng diễn được hết. Tôi đi và về bên đây, bên kia như thăm viếng, cho thoải mái đầu óc sau thời gian làm việc nhiều. Tôi có hẹn với khán giả ở Việt Nam rằng năm 70 tuổi tôi sẽ làm live show kỷ niệm 55 năm đi hát của tôi, bởi vậy tôi phải giữ gìn sức khỏe nhiều lắm!
NV: Chị nhận xét thế nào đối với thế hệ trẻ diễn hài sau này?
Hồng Nga: Ngày xưa tôi bắt đầu đi hát phải cố gắng học nghệ từ các nghệ sĩ lão thành như Tám Vân, Ba Vân, Phùng Há... Sau đó tôi còn phải thâm nhập vào nghề và lớn lên dần bằng nghệ thuật trên sân khấu. Các em bây giờ sau khi học hành, tốt nghiệp từ đào tạo chính quy thì họ được các nhà tổ chức, các trung tâm trải thảm, tạo điều kiện và cơ hội thi thố tài năng, bởi vậy chuyện các em diễn xuất hay, hát hay là yếu tố tất nhiên, không có gì lạ.
NV: Xin cám ơn chị.