View Single Post
Default “Có chồng mà như một mình nuôi con”
Old 05-15-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,285
Thanks: 11
Thanked 14,065 Times in 11,228 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Thiên An/Người Việt


WESTMINSTER (NV)
- Họ, những người phụ nữ có chồng thành đạt con ngoan ngoãn tưởng chừng thật hạnh phúc, lại có khi chạnh lòng chia sẻ “có chồng mà cũng như một mình nuôi con.”

“Lúc sáu tháng, lúc một năm, ảnh phải đi Qatar và Kowait với đơn vị, mình phải làm hết mọi thứ trong nhà, không ai phụ đón con, ở nhà có hai mẹ con nhiều khi thấy không an toàn, lo âu đủ thứ…” cô Ty Nguyễn, 33 tuổi, cư dân Denver, Colorado tâm sự.

Chồng cô là lính bộ binh trong quân đội Hoa Kỳ, tùy theo lệnh mà anh đi ít bữa hay lâu ngày. Những lúc đó, cô Ty ở nhà vừa đi làm, vừa chăm lo con, vừa coi sóc nhà cửa.

Dù đã biết và chấp nhận công việc của anh trước khi cưới, nhiều khi cô Ty vẫn thấy “cảm giác một mình nuôi con” lúc anh đi công tác. Với cô, cô không có may mắn có chồng bên cạnh trong những tháng cuối thai và khi sanh nở, hay trong lễ rửa tội lần đầu cho con theo nghi thức Công Giáo. Bây giờ cháu bắt đầu đi học, anh đi công tác nghĩa là không ai phụ đổ giùm bao rác, không ai đưa đón cháu.

(Hình: Ed Jones/AFP/Gettyimages)

“Năng lượng muốn cạn kiệt,” cô Ty kể về những ngày phải đưa con đi học vào sáng sớm, đến tiệm nail làm, chạy đón khi con học về để gửi, quay lại tiệm làm cho đủ mười tiếng đồng hồ, trên đường về nhà ghé đón con, nấu nướng, dọn dẹp, cho con đi ngủ…

Bà Michelle Obama trong một lần phỏng vấn với đài truyền hình, lỡ buột miệng nói mình là “busy single mother.”

Ông Obama, khi được yêu cầu bình luận về câu nói của vợ, thừa nhận: “Không nghi ngờ gì là Michelle nhiều lúc cảm thấy như một bà mẹ đơn thân… Khi tôi tranh cử vào Thượng viện, khi tôi chạy đua vào chức tổng thống, hay nhiều lần tôi không gặp bà cà tuần liền, trong khi bà vẫn làm việc và chăm lo cho con cái.”

Cách dùng chữ của bà Michelle, có thể chỉ là bông đùa, nhưng dẫn đến nhiều ý kiến trong dư luận. Người ta nói bà chẳng phải chạy đôn chạy đáo đưa con về khi trường báo bị chúng bị bệnh, hay phải lo giặt giũ nấu nướng, vì bà đường đường là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, luôn luôn có người để sai, để nhờ. Ấy thế mà, bà Michelle cũng ví mình như “bà mẹ đơn thân” những khi không có ông bố bên cạnh lũ trẻ.

Bà Michelle không phải là trường hợp duy nhất có chồng mà như “bà mẹ đơn thân.” Cô Ty, hay những người vợ lính khác, cũng không phải là hiếm thấy trong đời sống xã hội Hoa Kỳ. Theo công bố mới đây của The Mom Complex, một công ty tư vấn và quảng cáo nhắm đến các bà mẹ, số phụ nữ có gia đình nhưng tự nhận mình là “married-single-moms”, tạm dịch là “vừa có chồng vừa đơn thân”, đang tăng cao. Công ty này đưa ra giả thiết là trong tình hình kinh tế khó khăn, khi người chồng phải đi làm nhiều hơn để kiếm tiền, thì hiện tượng “vừa có chồng vừa đơn thân” cũng tăng lên. Họ thường cảm thấy “quá sức chịu đựng” khi một mình gánh lấy cả hai vai trò người mẹ- người cha trong gia đình.

Nhưng không phải ai cũng chịu được, nhất là khi không có được sự thông cảm của bên phía chồng.

Bà Trúc Nguyễn, 50 tuổi, cư dân Austin, Texas, kể về người chồng bà ly dị ba năm trước đây: “Ảnh là con trai trưởng, là kỹ sư điện. Nếu ảnh vì bận rộn không lo được cho mẹ con chị thì chị chịu được, nhưng anh ta không hề biết cảm thông với sự cực nhọc của mình. Mình cũng đi làm vậy, và vừa phải lo mọi thứ.”

Bà Trúc cho biết ngoài việc “có chồng mà một mình nuôi con,” bà cũng làm dâu bên nhà chồng.

“Một phụ nữ khi lập gia đình, vừa phải làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm thầy giáo, làm bác sĩ trong nhà, vừa là con hầu nữa, thì quá sức con người em ạ.” bà Trúc nói.

Và sau khi một mình tự gánh gồng việc nuôi dạy con trong mười bốn năm, bà Trúc quyết định “thà làm single mom thực sự, bà mẹ đơn thân, còn hơn là married single mom, có chồng mà cũng như không.” Bà cho biết cuộc sống bây giờ tuy cũng bận rộn, nhiều khi mỏi mệt, nhưng thanh thản hơn.

Ngược lại với bà Trúc, bà Honoree Corder, tác giả sách “The Successful Single Mom” (Bà mẹ đơn thân thành công) cho rằng “có chồng mà một mình nuôi con” thì vẫn tốt hơn là làm “bà mẹ đơn thân”, dù chồng bà thường xuyên đi công tác ở nước ngoài.

“Dù sao thì bạn cũng biết là chồng mình ở nơi đó nhớ và mong về bên gia đình. Bà dùng từ “không thể so sánh được” để nói lên nỗi cực của một bà mẹ đơn thân thực sự.

“Tạm thời thôi. Mình chỉ là ‘một mình nuôi con’ tạm thời thôi, rồi ảnh cũng sẽ về với mẹ con,” cô Ty Nguyễn, người vợ lính nói. (T.A.)
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10663 seconds with 11 queries