Một ông bố ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, thừa nhận thực hiện  hành vi tra tấn tàn bạo với con gái 11 tuổi của mình trong đó có việc  bỏ đói và khâu miệng cô bé bằng dây cước câu cá.
|  | 
| Xiao Li được bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: China Daliy | 
Yang  Shihai, 35 tuổi, bị bắt sau khi dân làng phát hiện ra con gái ông ta bị  thương và đi tập tễnh trên đường hôm 8/5. Miệng cô bé trong tình trạng  bị khâu, ngoài ra em còn bị "bỏng da đầu, châm kim và bị suy dinh dưỡng  nặng".
Việc Xiao Li bị người bố tra tấn không bị phát hiện trong suốt 6 năm, 
China Daily cho hay.
Fang Xuping, cảnh sát trưởng địa phương nói rằng các nhân viên của ông  bắt đầu nghi ngờ từ tháng 10 năm ngoái sau khi nhận được tin báo của dân  làng.
"Chúng tôi đến nhà của Yang, chúng tôi nhìn thấy phần da đầu của cô bé  và một chút màu đỏ, nhưng không quá nghiêm trọng", ông Fang nói. Người  cha nói rằng con gái ông bị bỏng vì dùng nước sôi gội đầu để trị chấy  nên đã được thả và ông chỉ bị nhắc nhở.
Nhưng mức độ tra tấn của người này với con gái trở nên rõ ràng hơn từ  đầu tháng, khi Xiao Li được một người dân địa phương nhìn thấy và cho  nhập viện với những vết bầm tím, vết sẹo khắp cơ thể.
Tang Tian, giám đốc bệnh viện địa phương nói: "Em bé bị suy dinh dưỡng  nặng và chỉ nặng có 16 kg, bằng nửa so với tiêu chuẩn của bé gái ở tuổi  đó và em cũng thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa".
"Cô bé trông u sầu khi được đưa tới bệnh viện vào tuần trước nhưng đang  có chiều hướng hồi phục tốt. Khi tôi hỏi ai làm cháu bị thương thì cô bé  trả lời là 'bố cháu'", ông Tang nói.
Vũ Hà
VnExpress