Quote:
....Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, nói cả hai phía cho công bằng. Những còm sĩ lề Dân có lãnh được đồng xu nào đâu mà họ cũng làm việc đêm ngày, vừa đông đúc vừa tư cách đàng hoàng, lý luận sắc, chứng cứ rõ ràng, đối đáp lịch sự, đương nhiên không phải là tất cả, và không có kiểu vào “ịn” bậy, “ịn” bừa một phát rồi bỏ chạy mất tiêu.....
|
Không đồng ý! Chính vì lúc nào ta cũng nghĩ ta vỗ ngưc cho ta giỏi, ta tư cách, ta “lý luận” sắc, vv và vvv mà mãi đến ngày nay, nhập nhằng đã 40 năm qua, cái mà ta khăng khăng cho là chính cho là nghĩa thì ...chẳng thành nên cái ...giải gì. Rốt cuộc, ta vẫn ngơ ngơ, vẫn ngao ngáo, vẫn không hiểu “địch” thắng ở đâu,không hiểu ta thua chỗ nào, ta như con ếch ngốc nghếch chỉ biết giương to mắt... trước tài “khoa môi múa mỏ” của “địch”; còn chỉ biết ôm hy vọng ngày nào đó “địch” sẽ “giác ngộ”, lạy lục ta, "cam tâm" đem trả lại cái đất nước này cho ta. Hahaha... Mơ được cứ mơ, chứ tớ thật chán ngấy với “lý luận” cũ rích này rồi.