View Single Post
Default Một ngày của đô vật Lê Thị Huệ
Old 05-14-2013   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Hôm nay (14/5) là tròn 10 năm kể từ ngày nữ đô vật số 1 Lê Thị Huệ bị tai nạn tập luyện và trở về quê nhà với tấm thân tàn phế, sống trong cảnh khốn cùng đói nghèo. Hình ảnh cô vật lộn trong cuộc sống khiến ai cũng rơi nước mắt xót xa.




Từ ngày cô trở về quê với cơ thể tàn phế, người mẹ già lúc nào cũng phải túc trực bên cô...
Ngay cả việc vệ sinh cá nhân đơn giản nhất cũng trở thành việc khó khăn

... khó nhọc xúc từng thìa cơm.

...vất vả đưa lên miệng.

Bữa cơm đạm bạc chỉ có hai mẹ con trong căn nhà trống

Kể từ ngày bị liệt, nữ cựu đô vật lừng danh một thời phải gắng sức tập từng cử động nhỏ nhất

Nhưng dù có cố gắng đến mấy, cô cũng không thể đứng vững…



Dù những cơn đau đớn hành hạ, cô vẫn gắng sức tập cầm cây chổi, mong đỡ đần cho mẹ già...

Nữ đô vật số 1 một thời nay phải mất tới nửa tiếng mới cài được chiếc cúc áo.

Chiếc xe lăn đã hỏng lắm rồi nhưng mẹ con cô chẳng có tiền sắm chiếc khác...

Ánh mắt xa xăm dường như chẳng biết tới ngày mai...
Theo Ngọc Hưng
Giadinh.net
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	hue-22-69de4.jpg
Views:	4
Size:	52.6 KB
ID:	471043  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11166 seconds with 11 queries