Quote:
Originally Posted by qthinh
Cám ơn nhiều.
Tui tạo điều kiện cho mấy người chửi đó mà. Trong này đa số thấy người ta không "giống" mình thì chửi bới người ta làm vui, làm gì có thảo luận???
Châm ngôn của tui đại khái là "hơi đâu mà giận người dưng". Ai thích nói gì thì nói, tui đâu có care. hehehehe
Vui vui vui.
|
Làm người thì đương nhiên ai cũng muốn được người khác khen thưởng,mến mộ, và cũng đương nhiên không thích bị người khác chê bai ,chữi bới . Nếu muốn mọi người tôn trọng mình thì việc trước tiên là mình phải biết tự trọng,muốn người ta không chê bai ,chữi bới mình thì đừng bao giờ làm việc nầy với người khác. nó cũng như câu châm ngôn của bạn vậy đó. Tôi thật sự không hề có ý chửi bới hay chê bai bạn ,nhưng thật sự tôi cãm thấy trong forum nầy bạn đã làm cho nhiều người mất thiện cãm với bạn nhiều rồi . Tôi nghỉ bạn nên đọc lại những gì bạn đã viết cũng như những gì người TẶNG cho bạn .Riêng tôi thì rất mong muốn làm bạn với tất cả mọi người (ngoại trừ cộng sản) và cũng mong muốn mọi người nên kết bạn với nhau

:handshak e:

Đừng chọc cho người khác bực bội nữa .hãy làm theo câu châm ngôn của bạn đi . mến.
***Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ.***