Quote:
Originally Posted by qthinh
Cám ơn nhiều. Tui tạo điều kiện cho mấy người chửi đó mà. Trong này đa số thấy người ta không "giống" mình thì chửi bới người ta làm vui, làm gì có thảo luận??? Châm ngôn của tui đại khái là "hơi đâu mà giận người dưng". Ai thích nói gì thì nói, tui đâu có care. hehehehe Vui vui vui.
|
Để cho Thiên hạ lôi cả tổ tiên ông bà cha mẹ chửi nguyền rủa mỗi ngày mà vui vui vui .... Có lẻ ngày nào đó nó tự tay đào hết mồ mã của giòng họ nó lên để tỏ lòng Trung thành với Bác và Đảng thì chắc chắn nó sẻ vui nhiều hơn .......
. Ở đây không ai biết mặt mũi qthinh ra sao cả ..... Nhưng mỗi lần qthinh đọc và trả lời một cách miển cưởng có cảm thấy vui như một con chó đói lâu ngày được chủ cho ăn một cục phân không ?
Không cần qthinh trả lời ..... Ở đây ai cũng đã biết qthinh còn tệ hơn một con chó ghẻ ......
.vui vui vui