View Single Post
Old 05-11-2013   #8
ThanYBoTay
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
ThanYBoTay's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 3,565
Thanks: 115
Thanked 190 Times in 125 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 22
ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1
Default

Một câu chuyện có thật

Sau khi bức tường ô nhục Bá Linh sụp đổ,Đông Đức được thống nhất bởi Tây Đức cũng như công nhân những nước khác Bắc hàn,Cuba,Mozambique ,Angola v.v....hơn 40,000 công nhân lao động Việt Nam theo Hiệp định phải rời khỏi nước Đức trở về quê hương.
Những nước kia đã giải quyết cho người của họ về quê hương một cách ổn thỏa với sự "hổ trợ nhỏ" của chính quyền Tây Đức ,chỉ còn lại một nước CHXHCNVN thì "im hơi bặt tiếng" với lý do vì thủ tục quá "phức tạp" nên chưa thể nhận người về được (có lẻ là số có lao động hợp tác cao nhất trong khối XHCN),cho đến năm 1995 sau khi Chính phủ Tây Đức hứa sẽ "hổ trợ" cho bọn CSVN với số tiền là 200 triệu DM (Deutsche Mark) tương đương với 140 triệu USD lúc bấy giờ.Lúc này là chúng nó lên tiếng ngay.
Số tiền 200 triệu DM này sẽ được trả trong vòng 5 năm cho đến khi nào VN nhận hết toàn bộ số người Việt lao động hợp tác Đông Đức trở về.
Năm đầu tiên Chính quyền Tây Đức đã chuyển khoản cho Hà Nội với số tiền là 20 triệu DM để lo cho những người Việt lao động hợp tác đầu tiên trở về nhưng sau khi nhận tiền xong thì lủ Hà Nội lại "im hơi bặt tiếng" không muốn nhận người như "Hiệp định hồi hương" mà 2 nước đã thỏa thuận ký kết.Dưới áp lực của chính quyền Tây Đức,Hà Nội phải miễn cưởng nhận lại chỉ vỏn vẹn 65 người,mà Tây Đức cho là thành phần "tội phạm nguy hiểm",coi như là Đức mất toi 20 triệu DM chỉ cho 65 người hồi hương.
Đã thấy rỏ bộ mặt xảo trá của bọn CS Hà Nội chính phủ Đức đã thực hiện chương trình "cưởng bức hồi hương" đối với những người Việt lao động hợp tác DDR nhưng chính phủ đã gặp một làn sóng phản đối mạnh mẽ của các hội nhà thờ,từ thiện,nhân quyền v.v...nên đành phải hủy bỏ chương trình "cưởng bức hồi hương" đang thực hiện dở dang.
Vẩn không từ bỏ ý định trục xuất những người Việt ở lậu,phạm pháp,không có việc làm...nhưng chính phủ Đức phải gặp trở ngại là những người Việt ở Đức bất hợp pháp này,đều không có giấy tờ chứng minh là công dân của nước nào,nên không thể trục xuất họ về nước được (đây là kẻ hở của Luật pháp Đức) nên một lần nữa Đức phải nhờ đến lủ CS Hà Nội đưa một số Cán bộ CA qua Đức để xác minh những người đã lên được lên danh sách phải hồi hương là người Việt Nam thì họ sẽ bị trục xuất về Việt Nam.
Nhưng thay vì làm nhiệm vụ 2 bên đã thỏa thuận những tên Cán bộ CA này lại "thừa nước đục thả câu",chúng đã đến nhà những người Việt lao động hợp tác có tên trên danh sách hồi hương để hăm dọa và tống tiền họ với số tiền từ 5000 Euro/một người trở lên,nếu chịu nộp tiền thì sẽ được xóa tên trong "danh sách bị hồi hương",việc làm này đã bị các phóng viên truyền hình Đức quay được bằng "Camera dấu",một lần nữa Chính Phủ Đức lại phải hủy bỏ chương trình "cưởng bức hồi hương" bởi sự tráo trở lưu manh của bọn cầm quyền Hà Nội.
Cho đến hôm nay hầu như không còn chương trình "cưởng chế hồi hương" nữa,nếu có chỉ áp dụng với những tên tội phạm nguy hiểm bắt buột phải trục xuất.
Và từ đó cộng động người Việt + ở Đức,bây giờ ước khoản 100,000 người đã được phát triển lớn mạnh qua những việc buôn người,buôn lậu,"trồng cỏ",đánh cướp các nhà Hàng Tàu Việt v.v...và đại đa số luôn có trái tim hướng về tổ quốc,hướng về Đảng và yêu XHCN tha thiết.

Xin mượn câu chuyện dưới đây để diển tả người Việt cộng ở Đức.

ĐẦU ÓC CHÓ !

Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Đức, được ăn học ở Đức.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Đức, ăn học trường Đức, thành tài ở Đức, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Đức, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì đầu óc mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?
ThanYBoTay_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10889 seconds with 10 queries