View Single Post
Default Thịt heo chết bệnh tràn vào Sài Gòn
Old 05-10-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,375
Thanks: 11
Thanked 14,070 Times in 11,233 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
SÀI GÒN (NV).- Chở hơn một tấn heo chết từ tỉnh Đồng Nai về, bị chận bắt tại quận Thủ Đức, Sài Gòn, tài xế lái xe thản nhiên tuyên bố: “Ăn thịt heo chết còn ngon hơn thịt heo sống.”


Thịt heo chết, đổi màu, lở loét, bốc mùi hôi từ Đồng Nai định về Sài Gòn tiêu thụ. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Ông tài xế này tên Phạm Quốc Huy 27 tuổi, cư dân phường 7, quận 8 còn nói: “Tôi không chở thì người khác cũng chở.”

Tin của báo Tuổi Trẻ cho biết, ông Phạm Quốc Huy lái chiếc xe khách chở theo trên 1 tấn heo chết đã không xuất trình được giấy tờ xác nhận đã kiểm dịch, cũng không ghi nguồn gốc xuất xứ. Chiếc xe này bị chặn lại tại đoạn đường thuộc quận Thủ Đức khoảng 1 giờ trưa ngày 9 tháng 5.

Cuộc khám xét bất thần của Trạm Kiểm dịch động vật quận Thủ Đức kết luận rằng hầu hết số heo chết nói trên đã bị lở loét, đổi màu, chảy nước, bốc hùi hôi, chứa nhiều mầm bệnh… Bà Đặng Thị Tuyết, trạm trưởng Trạm Kiểm dịch cho hay, sẽ tiêu hủy toàn bộ số heo để người tiêu thụ không ăn nhằm số thịt heo có nguy cơ nhiễm bệnh.

Ông Phạm Quốc Huy khai đã nhận chở số thịt heo từ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai về đến quận 4 để tiêu thụ, nhưng không ngờ bị bắt giữa chừng. Ông này còn tuyên bố với nhân viên trạm Kiểm dịch Thủ Đức rằng “ăn heo chết còn ngon hơn heo sống.”

Đây là đoạn đường mà các loại xe chở thực phẩm gia súc không giấy tờ hợp lệ, cũng không được kiểm dịch, thường xuyên qua lại. Ngày 19 tháng 4 trước đó, Trạm kiểm dịch động vật quận Thủ Đức cũng đã chận bắt một chiếc xe “giường nằm cao cấp” hiệu Tú Lan chở khoảng 1.5 tấn thịt heo chết. Tài xế lái xe là ông Võ Thanh Vũ 36 tuổi, quê quán ở Bình Định cho biết đó là số heo đang trên đường vận chuyển về trung tâm Sài Gòn để các nhà hàng, quán ăn sử dụng trong dịp lễ. Chiếc xe này không chỉ chở heo, mà còn chở cả… 16 con chó, trong đó có 3 con đã chết cứng..

Theo dư luận, thịt gia súc chết sau này thường được vận chuyển bằng xe đò chở hành khách thay vì xe vận tải như trước đây. (PL)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	166098-VN-heochet-050913-TT-400.jpg
Views:	10
Size:	26.7 KB
ID:	469459  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10340 seconds with 11 queries