Đó là chiêu tiêu diệt mầm chống đối của người miền Nam. Tụi cộng sản sau khi giải tán cái đám rước voi về dày mả tổ MTGPMN ngày quốc khánh 19-5-1975 và toàn quốc chỉ còn quân đội cụ Hồ thôi, làm cho Huỳnh tấn Phát trong buổi lể đứng lặng căm... hắn tưởng sau khi chiếm miền Nam tụi CỘNG SẢN sẻ cho hắn làm Tổng thống Cộng hòa miền nam Việt nam, một chế độ trung lập, không ngụy cũng không CỘNG SẢN nhưng tất cả nhân dân miền Nam đã lầm... sau đó thì trận chiến Kampuchia nổ bùng chúng huy động bắt tất cả thanh niên miền Nam đi nghĩa vụ để lùa qua Campuchia kể cả những lính VNCH vừa nhập ngủ thì mất nước, từ 18-26 tuổi ở miền thôn quê (điển hình các xả ấp thuộc tỉnh Đồng Nai), còn bộ đội chúng thì yểm ở miền đất mới (miền Nam) chúng định nướng tất cả người miền Nam là một cái gai (MTGPMN) có thể phản lại chúng, tất cả tân binh lẩn chỉ huy được huấn luyện sơ ở Long Bình và lùa qua Campuchia hết. Huỳnh tấn Phát được lệnh ra Hà nội nhận lệnh mới ... và bị giam lỏng ở Hà nội gần 2 năm sau đó bỏ trốn về Nam... cho đến ngày chết suốt ngày hắn chỉ nằm nhìn lên trần nhà với một nụ cười chua chát... Võ văn Kiệt thì khi về già được chăm sóc y tế nhưng không dám dùng thuốc bệnh viện mà phải là của người nhà mua ngoài chợ đen …
|