Một nhóm nhỏ kéo đến nhà quàn phản đối, và họ giương khẩu hiệu có dòng chữ “Không chôn cất hắn trên đất Mỹ” và hô khẩu hiệu “USA!” Theo hãng thông tấn AP, thì một số người lái xe đến nhà quàn và la hét. Có người còn hét lớn: “Hãy ném hắn xuống biển như Osama bin Laden”.
Cho đến chiều chủ nhật, gia đình của Tamerlan Tsarnaev chưa thể nào tìm ra được một nơi để chôn cất anh ta.
Như chúng tôi đã loan tin, vào ngày thứ 5, thân nhân của Tamerlan Tsarnaev đã đến lãnh xác và cho đến giờ vẫn chưa tìm được một chỗ chôn cất anh ta tại tiểu bang Massachusette.

Cậu của Tamerlan Tsarnaev và giám đốc nhà quàn đang họp báo. Photo courtesy: Reuters
Người cậu của Tamerlan Tsarnaev là Ruslan Tsarni từ thành phố Mongomery Village của Maryland cùng với 3 người nữa đã đến thị trấn Worcester ở Massachusette để làm lễ “rữa thân xác” (religious washings) theo nghi thức Hồi giáo để lo chôn cất cho người cháu là Tamerlan Tsarnaev. 3 người cùng đi không phải là thân nhân, nhưng biết nghi lễ “rữa xác” theo nghi lễ Hồi giáo trước khi chôn cất.
Và họ đã gặp Giám đốc Peter Stefan của nhà quàn the Graham Putnam & Mahoney Funeral Parlors, nơi giữ thi thể của nghi can khủng bố đã chết.
Ông Stefan cho biết là ông và người thân của Tamerlan Tsarnaev đã không thể tìm được một nghĩa trang ở tiểu bang Massachusetts nhận chôn thi thể của Tamerlan Tsarnaev.
Ông Stefan nói với ký giả trong một cuộc họp báo: “Chúng ta phải chôn hắn. Dù gì đi nữa, dù hắn là ai ở đất nước này, chúng ta chôn người chết. Tôi không cần để ý hắn là ai. Đó là việc làm của tôi.”
Một nhóm nhỏ kéo đến nhà quàn phản đối, và họ giương khẩu hiệu có dòng chữ “Không chôn cất hắn trên đất Mỹ” và hô khẩu hiệu “USA!”
Theo hãng thông tấn AP, thì một số người lái xe đến nhà quàn và la hét. Có người còn hét lớn: “Hãy ném hắn xuống biển như Osama bin Laden”.
Người cậu của Tamerlan Tsarnaev thì nói rằng Cambridge, Massachusetts là quê hương của Tamerlan Tsarnaev, chứ không phải là nước cộng hòa ở miền Nam nước Nga, và nơi ấy chỉ là nguồn cội mà thôi. Ông ta nói: “Cậu ta sống ở Mỹ, lớn lên ở nơi đây. Có ý kiến nên đưa thi thể của cậu ta về quê hương của cậu ta, Họ không thể nào tin, quê hương của cậu ta chính là Cambridge, Massachusetts.”
Giám đốc nhà quàn đang dự tính xin thành phố Cambridge một lô đất để chôn cất hắn, và nếu thành phố từ chối thì ông sẽ xin tiểu bang.
Chết rồi, nhưng không một mảnh đất dung thân. Đó là số phận của những tên khủng bố, từ Osama bin Laden đến Tamerlan Tsarnaev.
Nguyễn Xuân Nam
theo Cali Today News