Diana phải mất nhiều tuần để nói chuyện với các "người mẫu" trước khi chụp ảnh họ. Những phụ nữ trong các bức ảnh của cô đã phản ánh phần nào cuộc sống đang diễn ra tại Chechnya.
Năm 2010, nhiếp ảnh gia Diana Markosyan, đang làm việc tại một hãng thông tấn ở Moscow (Nga), đã đề nghị được tới Chechnya mặc dù khi đó cô chỉ mới 20 tuổi. Diana lớn lên tại Nga nhưng học tập ở Mỹ.
Khi hãng thông tấn từ chối lời đề nghị trên, cô đã quyết định đi một mình. Thủ phủ Grozny đã trở thành mục tiêu, và sau này là nhà của cô.
Nhiều đồng nghiệp của Diana không muốn để cô tới Chechnya nhưng cô đã trở lại sau chuyến đi đầu tiên. Tháng 11 năm 2011, cô đã chuyển tới đó sinh sống. Theo Diana, đó là một sự liều lĩnh và nguy hiểm khi làm việc và sinh sống ở Chechnya bởi các cô gái thường bị bắt cóc.
Trong dự án của mình, Diana cố gắng phác họa sinh động cuộc sống của các thiếu nữ tại mảnh đất này.
Sau khi Liên Xô tan rã, Chechnya đã trải qua quá trình Hồi giáo hóa. Người dân địa phương phải mặc trang phục đúng với các tiêu chuẩn tôn giáo, các cuộc hôn nhân đa thê và nạn tảo hôn trở nên phổ biến hơn, đàn ông bắt đầu đối xử với phụ nữ theo cách bảo thủ. Lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya từng tuyên bố rằng phụ nữ phụ thuộc vào chồng của họ.
Ngoài những giới hạn tôn giáo, cuộc sống của phụ nữ Chechnya cũng rất phức tạp do điều kiện xã hội. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao tại quốc gia này. Nhiều phụ nữ trẻ đã trở thành các bà mẹ phải sống với cha mẹ.
Diana đã thay đổi phương pháp của mình - mọi người không tin cô và không muốn cho cô thấy họ sống thế nào. Thậm chí một bức ảnh về một phụ nữ hút thuốc cũng có thể đem lại hậu quả nghiêm trọng cho nhân vật trong ảnh.
Diana phải mất nhiều tuần để nói chuyện với các "người mẫu" trước khi chụp ảnh họ. Những phụ nữ trong các bức ảnh của Diana đã phản ánh phần nào cuộc sống đang diễn ra tại Chechnya.
[
Khedi Konchieva, 15 tuổi, đang hẹn hò với bạn trai tại ngôi làng Serzhen-Yurt. Cuộc gặp diễn ra tại một nơi công cộng và đôi uyên ương trẻ ngồi cách nhau khá xa. Bất cứ sự liên hệ thân mật nào đều bị cấm đoán nghiêm ngặt và những cô gái quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể bị chính người thân trong gia đình sát hại.
Seda Makhagieva (15 tuổi) đội hijab (khăn che đầu của phụ nữ Hồi giáo) trước khi rời khỏi nhà. Seda cho biết đó là bổn phận của cô khi là một tín đồ Hồi giáo.

Một cặp đôi đang nhảy tại bữa tiệc ở Shali, cách thủ phủ Gronzny 30km.

Farida Mukhaeva (13 tuổi) đang nhảy tại đám cưới của một người bạn. Theo truyền thống, một cô dâu Chechnya phải khép nép trong suốt buổi lễ trong một góc nào đó và chú rể không phải xuất hiện trước mọi người nhiều.

Các vị khách đang nhảy tại đám cưới, một số thanh niên còn khua súng lắc lư theo điệu nhạc.

Các học sinh lớp 9 tại làng Serzhen-Yurt. Trái ngược với thế hệ trước, chỉ có một nửa trong số các nữ sinh này đội hijabs.

Các bé gái đọc kinh Koran tại một ngôi trường tôn giáo ở làng Serzhen-Yurt.

Một đội bóng, gồm các cầu thủ là những người bị thương do nổ mìn, đang tập luyện tại một phòng tập gần Grozny. Hơn 3.000 tại nạn do nổ mìn đã xảy ra tại Chechnya từ năm 1994.
Những thiếu nữ đang trở về nhà sau buổi sáng cầu nguyện tại làng Serzhen-Yurt. Họ đã đội hijabs trong 2 năm mặc sự phản đối của gia đình.
Layusa Ibragimova (16 tuổi) đang đọc lời thề đám cưới trước một lãnh tụ Hồi giáo địa phương. Theo truyền thống, các cặp vợ chồng Chechnya phải đọc lời thề riêng.
Layusa Ibragimova đang làm tóc và cắt sửa móng tay tại nhà riêng ở Urus-Martan. Cha Layusa đã gả cô cho Ibragim Isaev (19 tuổi). Layusa và Ibragim chỉ gặp nhau vài lần trước đám cưới.
Những em nhỏ ngồi trước Nhà thờ Hồi giáo “ The Heart of Chechnya” (Trái tim của Chechnya) tại Grozny, Chechnya. Đây là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu.

Bạn bè của Seda Makhagieva đang sửa sang lại khăn đội đầu cho cô.

Các vị khách đang đợi chú rể tới rước dâu.
Sầm Hoa (Theo Englishrussia)