Quote:
Originally Posted by thino2000
Vậy thì hay ho gì mà làm thơ đăng báo Lúc còn trong quân ngũ sao không tự mình nói không cần lãnh lương của quân đội Việt nam cộng hòa hay Đừng có đăng ký đi theo diện H0 cứ thử ở lại chơi với bọn Việt cộng trong nước Tôi sẽ đi bằng đầu xuống đất Đúng là cái loại ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản !!! Ấu trĩ
|
Bạn đã nhận xét và kết luận quá nhanh .Theo như lời post của bạn thì Tôi cũng QUẢ QUYẾT NHẬN XÉT NHANH như bạn . " Rẳng bạn cũng chẳng hiểu gì nhiều về QLVNCH ngoài thì đọc những tờ báo LÁ CẢI tuyên TRUYỀN của CS mà thôi . Bạn có biết Lê Quang Lưỡng khi còn là chức Đại Tá Lũ Đoàn trưởng Lữ Đoàn 1 ND như thế nào không ??? Đã từng bay( CC chắc bạn cũng không hiểu cái từ này đâu , miễn bàn ) thị sát và chỉ huy điều quân trong vùng đang giao tranh trong đó Bố vợ Tôi là sĩ quan tùy viên cận vệ của ông ta ( sau này đi tù và qua USA 1992 ) những cái gì mà Ba Tôi theo Ông ta cho đến ngày Ông Ta rời VN không phải như Bạn nhận xét là loại hèn nhát như bạn nghĩ sự thực Ông ta không bỏ Anh em ND ( nếu Niên Trưởng không đi Anh Em chúng tôi sẽ Tự sát tại đây ...Niên Trưởng đi cố gắng làm dạng danh Binh Chủng ND và chờ ngày phục lại quê hương .
Cuối cuộc đời Ông Ta chưa làm gì được và thấy thẹn lòng với Nước , với dân và các Anh Em trong Binh Chủng ND cho nên mới có bài thơ Uất Nghẹn Tuy bạn chưa hiểu nhiều về QLVNCH , xin bạn đừng phán quyết vội vả và sĩ nhục đến các Binh Chủng ND nói riêng và Quân Đội VNCH nói chung
Riêng bạn muốn nói đến những tên TƯỚNG ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN , Bạn cần NẮM VỮNG những dữ kiện về người này sau năm 75 xuất hiện và ngay cả trong TÙ chúng tôi đều biết ( AN TEN ) khiến chúng tôi uất hận , đó mới là điều đúng theo nghĩa * ĂN CƠM QUỐC GIA ...mà bạn nói
Chào bạn