VC mà mò tới nơi để xáp lá cà với lính miền Nam là phải chết hết 9/10 rồi. Vật lộn hay chơi lưỡi lê, quân VNCH coi như đánh với con nít. Còn thằng Mỹ bự con như vậy, nó đạp cho như con dán, tên viết bài này chắc chưa coi phim We were soldiers, có Mel Gibson đóng vai Trung Tá Moore, chuyện phim do chính Tướng Moore viết.
Giờ này còn láo khoét bịp bợm kiểu chỉ có Bắc Cụ mới nói được.
Tên viết bài này quá dốt: "nắm chặc thắt lưng địch mà... Bắc Cụ" tức là thời đó chúng bu loanh quanh khuấy rối quân ta và Mỹ vì sợ phi pháo và đại bác làm gỏi nên cố đào hầm xen vào gần các vị trí đóng quân của ta để vô hiệu hóa phi pháo và đại bác từ xa bắn tới.
Chứ "nắm chặc thắt lưng địch mà... Bắc Cụ" hoàn toàn không có ý xúi con cháu chó Hồ ló mặt ra ăn đạn, lựu đạn hay lưỡi lê gì ráo.
Last edited by tuhientram; 05-01-2013 at 15:45.
|