View Single Post
Default Đắng lòng những cảnh “màn trời chiếu đất” đêm Hà Nội
Old 04-29-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,119
Thanks: 11
Thanked 14,055 Times in 11,218 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
2h sáng, trên phố không còn ồn ào, đông đúc như ban ngày, các hàng quán đã thu dọn hết, đường phố vắng vẻ và lác đác những bóng người ngủ lang thang.

Đó là những người ăn xin, những người mưu sinh nơi đất khách quê người, họ làm nhiều nghề và đến từ những miền quê khác nhau. Có lẽ thu nhập của những con người ấy không đủ để thuê một căn phòng trọ rẻ tiền, cho nên, khi kết thúc một ngày làm việc thì đâu cũng có thể là “nhà” của họ.

Người đàn ông lang thang khắp phố phường nhặt chai lọ, đêm đến, chờ công ty đóng cửa để ngủ trên thềm


Dựng lều trên ghế đá khuôn viên, ngủ co ro trong diện tích nhỏ hẹp và cái lạnh lẽo của đêm khuya


Người đàn bà bán sắt vụn ngủ cạnh chiếc xe đạp cũ kĩ của mình




Cụ bà cuốn mình trong chăn trên vỉa hè trong cái lạnh của ban đêm


Cụ ông mình trần lang thang khắp phố lúc 3h sáng


Mưu sinh cực nhọc ban đêm


Ngủ cạnh bến xe bus

Nguyễn Nhung/
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20130313170936_1%20(2).jpg
Views:	3
Size:	96.6 KB
ID:	465286  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10535 seconds with 11 queries