Bây giờ mấy chị vẫn chưa biết là chiêu bài đưa đi nước ngoài làm lao động thì chỉ vẫn là cu-li, vẫn bị nhà nước VIỆT NAM bóc lột với đồng lương bị cắt xén đến 60-70% hay sao (so với lương người sở tại), số tiền lương tháng của mổi cu-li Việt nam nhận trong tay và số tiền ký hợp đồng với nhà nước do họ thương lượng với nhà nước Việt nam thì vào túi nhà nước các chị đâu có biết. Nếu các chị tìm hiểu sẻ thấy lương tháng khác nhau khoảng 700-1000 USD với tiền lương các công nhân nước khác (thí dụ như Thái Lan, Hong Kông, Singarpore...) Còn
người nước ngoài vào Việt nam đầu tư thì dân Việt nam cũng vẫn là cu-li với số lương ít hơn các chị nửa (khoảng 3 triệu/tháng = khoảng 150 USD thôi, với số lương chết đói này cũng chỉ đủ để các chị không chết đói, sống để trả nợ chiến tranh mà Cộng Sản Việt nam đã vay mượn để mở cuộc xâm lăng Miền Nam mà họ gọi là giải phóng đấy. Nhưng chính các chị đã bị giải phóng chứ không phải được giải phóng ... nhìn lại cuộc sống vật chất nhân dân miền Nam trước và sau 1975.
|