Tụi CSVN ngu ngốc này nói chuyện còn thua con nít 3 tuổi. Nếu đã gọi là kiều bào thì những tên này đều là đám CS ra nước ngoài làm kinh tài hoặc là đám Việt gian.
Còn người Việt tị nạn CS thì cần Chó gì cái gọi là quốc tịch Việt Nam. Có những thằng mất đi nhân tánh như Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ và những thằng nhà báo cũng như cái tên giáo sư nổi tiếng khắp thế giới nào đó như trên mới luồng cúi CSVN mà thôi. Hóa hợp, hòa giải? Làm sao để hòa?
38 năm rồi, những cái trò khốn kiếp của đám CSVN làm sao mà lừa bịp được con dân Việt nữa . Còn chúng nó muốn bịp người Việt hải ngoại thì lại càng tức cười hơn. Chỉ có những đám nô tài CS thì mới nghe lời ngon tiếng ngọt của chúng, và sẵn sàng làm những chuyện vô liêu cho chúng mà thôi. Với trình độ và ý thức hiểu biết kém cõi của đám Vẹm thì làm gì đủ tư cách để qua mặt được người Việt trí thức ở hải ngọa. Dẹp mấy cái trò con nít này đi.
|