Không biết phải dùng từ ngữ gì để lột tả hết được cái thãm cảnh của người dân VN dưới chế độ cai trị độc tài, ngu dân của quái đãng csvn.
Tội nghiệp cho chị Nhân này quá, và củng thật tội nghiệp cho gia đình chị vì mai đây các cháu lớn lên dù có được học hành đến nơi, đến chốn mà không có tiền đút lót, hoặc không thân thế với bọn mặt người lòng thú csvn thì củng sẻ chẵng làm gì được ra trò, rồi sẻ thất nghiệp, sẻ tiếp tục cuộc đời nghèo khổ như cha mẹ chúng mà thôi. Sự hy sinh của chị sẻ trở thành vô nghĩa, vì ngày nào quái đãng csvn còn tồn tại, thì cuộc sống của không chỉ gia đình chị mà còn là phần đông người dân VN sẻ mãi là những gia đình nghèo, đói, khổ và không có bất cứ một tương lai nào hứa hẹn.
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình chị nói riêng và toàn thể người dân VN không cs nói chung.
|