Quote:
...Ông không trả lời trực tiếp và rất ngần ngại nói lại chuyện quá khứ. Hỏi về nhân vật, phần lớn ông nói tốt cho mọi người với lời phê phán rất nhẹ nhàng. Không hề nói điều gì để gây sóng gió. Khi hỏi đến việc rút quân, tan hàng và những hệ lụy lỗi lầm, ông đều không muốn đề cập đến. Tóm lại là bao nhiêu thắc mắc về chính trị, về đời binh nghiệp, về một chiến trường tồi tệ, về cuộc chiến lầm than, niên trưởng của tôi không muốn nhắc lại.
|
Cũng chả nên nhắc lại làm gì vì thực ra chẳng có gì mà nhắc. Trong lịch sử VN cận đại, Trần Thiện Khiêm là 1 nhân vật ...chán ngán nhất (cụ đừng buồn vì những tận đáy lòng này nếu cụ có tình cờ đọc những dòng này...).
Tớ vẫn không thể hiểu cụ Khiêm làm sao có thể lên tới Đại Tướng rồi Thủ Tướng....Hèn gì miền Nam không giữ được...Thôi..!!! Hãy để cho "lịch sử" phán cụ...Mà tớ không là ...lịch sử ...thì là gì nhỉ? Hehehe...