View Single Post
Default Real chưa hết choáng
Old 04-26-2013   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Rời Signal Iduna Park sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Real đồng loạt trưng diện một vẻ mặt “đồng phục”: Thẫn thờ. Đội bóng Hoàng gia chưa thể chấp nhận thất bại tủi nhục này, họ tiếc nuối cho rằng Dortmund không thực sự mạnh và Real có thể thắng nếu thi đấu với 100% sức lực.


Trả lời phỏng vấn với Marca, Pepe hồn nhiên thú nhận: “Chúng tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Lần gần nhất chúng tôi hành quân đến đây, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, thậm chí nếu có thua 1-2 như ở trận đó cũng là một kết quả chấp nhận được. Thật không thể tin được mọi chuyện lại khủng khiếp như vậy”.

Có thể thông cảm được với các cầu thủ Real, khi mọi thứ thay đổi quá chóng vánh. Trước giờ nghỉ giữa hiệp, tỷ số vẫn là 1-1 cùng với một thế trận khá tốt cho thày trò Mourinho. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 phút từ phút 50 đến 55, Lewandowski đã chớp lấy 2 cơ hội và xoay chuyển toàn bộ cục diện. Trung vệ trẻ Varane nhớ lại quãng thời gian sóng gió này: “Tôi đã đứng chết lặng khi cậu ta (Lewandowski) có bóng trong vòng cấm địa. Chẳng hiểu thế quái nào cậu ta lại xuất hiện ở đó mà không hề bị thổi việt vị! Có lẽ những pha ban bật quá nhanh của Dortmund khiến tôi choáng váng. Và khi thủng lưới bàn thứ hai, tôi đã nhìn thấy địa ngục”.

Theo tiết lộ từ AS, phần lớn các cầu thủ Real trong đó có Ronaldo và Oezil đã trải qua một đêm mất ngủ ở Dortmund, trước khi lên đường trở lại Madrid lúc 1 giờ chiều qua (giờ địa phương).

theo bongda
tonny_thuong_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11389 seconds with 11 queries