Một người đàn ông tại Ấn Độ đã bị bắt vì cố gắng bán cháu nội của mình trên mạng xã hội Facebook.

Cậu bé bị ông nội rao bán trên Facebook đã được giải cứu và trả lại cho người mẹ.
Feroz Khan, 47 tuổi, đã thực hiện vụ mua bán trên trang mạng xã hội hàng đầu này với một doanh nhân địa phương và thu xếp để hai nhân viên y tế bắt cóc cháu nội của mình chỉ trong vòng vài giờ sau khi cậu bé chào đời.
Theo tờ Indian Express, Khan, cùng với y tá Sunita Rani và một người khác tên là Gurpreet, đã bị bắt.
Satish Malhotra, một nhân viên cảnh sát cao cấp tại Ludhiana, bắc Ấn Độ cho biết: "Cả 3 nghi phạm, những kẻ cố gắng bán cậu bé đã bị tóm và chúng tôi sẽ thẩm vấn doanh nhân đã trả tiền để mua đứa trẻ."
Noori, mẹ của đứa bé, đã phàn nàn về việc bố chồng đang có kế hoạch bán con mình. Cảnh sát đã can thiệp và giải cứu đứa trẻ khỏi Bệnh viện Ganga Ram tại New Delhi và trả lại cho Noori.
Ủy viên hội đồng cảnh sát Ishwar Singh cho biết Gurpreet có một người bạn trên Facebook, người có vợ gặp rắc rối trong vấn đề sinh sản. Vụ mua bán này được thực hiện với giá 45.000 Rupee (830 USD).
Khan chia cho Rani 20.500 Rupee (khoảng 388 USD) và giữa lại cho mình 24.000 Rupee (khoảng 442 USD). Nhân viên tại sở cảnh sát Basti Jodhewa cho biết Khan đã tổ chức bán đứa trẻ để có tiền thỏa mãn cơn thèm thuốc của y.
Ba nghi phạm có thể phải chịu mức án 7 năm tù.
Sầm Hoa(Theo ibtimes)