Quote:
Originally Posted by qthinh
Lòng dân bất mãn chưa từng thấy là thấy ba xạo. Người Việt xưa này đều bất mãn nhưng nói về mức độ thì mấy năm trở lại đây là thấp nhất. Lo làm ăn kiếm tiền... nói đúng hơn là đa số không có quan tâm mấy đến sự "bất mãn" đó nữa.
|
Lo làm ăn kiếm tiền... Ðó chính là một hình thái bất mãn, phản kháng thầm lặng: “kệ cha kệ mẹ mấy thằng đảng cộng sản, nói hoài như nước đổ đầu vịt, phê phán, chỉ trích sai lầm, tội ác cộng sản càng nhiều thì có khi còn mang họa vào thân vì lũ cộng sản khốn nạn luôn manh tâm trù dập những tiếng nói bất đồng chính kiến. Thôi thì kệ cha kệ mẹ cộng sản nó muốn buôn dân bán nước thế nào cũng gặp quả báo, dân mình lo làm ăn kiếm tiền sống lây lất qua ngày nào hay ngày nấy chờ thấy cộng sản chịu quả báo tội ác”…Vậy đấy