Hà Nội (tin tổng hợp): Sau gần 20 năm không gặp, cuối cùng một thiếu nữ Tiệp lai Việt đã tìm ra bố ruột của nình vào hôm 15 tháng 4 vừa qua.
Vào năm 1980, ông Trần Thông cũng như hàng ngàn thanh niên khác, đã phải đi làm ở nước ngoài kiếm sống. Trường hợp của ông Thông là làm ngghề thợ hàn ở xứ Cộng Hòa Tiệp. Trong thời gian sinh sống ở đây, ông Thông đã lập gia đình với một phụ nữ Tiệp và có một đứa con gái tên là Katrin Tranova.

Nhưng sau đó hai vợ chồng ly hôn vào năm 1994. Năm 1996 ông trở vệ Việt Nam và dần dần mất liên lạc với người vợ cũ.
Sau đó ông Thông cũng lập gia đình và có với người vợ thứ nhì hai đứa con trai. Cô Katrina Tranova năm nay đã 23 tuổi, sống ở Thụy Sĩ và cuối cùng đã qua những phương tiện báo chí, tìm lại được người cha ruột của mình.
NB