View Single Post
Default Người phụ nữ lột đồ đánh ghen tình địch lên tiếng
Old 04-22-2013   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
(ĐVO) - "Từ khi chồng cặp bồ, tôi mới kêu chồng là mày, tao. Trước đó, gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi khổ vì hai đứa này lắm, đã suýt tự tử vì tụi nó tới 3 lần...", bà Lê Thị Tuyết (trú tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một - Bình Dương) - người được xem là nhân vật trong vụ đánh ghen lớn tiếng nói.

Theo bà Tuyết, trước khi xảy ra vụ việc hai mẹ con bà "dằn mặt" chị Phạm Thị Bình thì chồng bà Tuyết - ông Lê Đình Phú đã đi uống rượu say rồi về qua nhà chị Bình ngủ qua đêm ở đó.

"Nó - ông Phú qua nhà con kia (chị Bình - PV) ngủ, tôi qua kêu nó về nhưng nó không chịu về. Tôi tức nên mới làm vậy. Tôi chỉ lột quần áo cô kia, chứ không có đánh… Tôi có chụp 2 tấm ảnh cô kia trong điện thoại, còn clip vụ việc chắc hàng xóm đưa lên mạng, còn tôi không có biết”, bà Tuyết nói.

Bà Tuyết biện minh lý do mình lột sạch quần áo chị Bình giữa đường bởi suốt một năm nay, vì thương chị Bình nên ông Phú đã nhiều lần đánh bà. Hơn nữa, ông Phú còn lấy sổ đỏ cầm cố để mua xe tay ga theo yêu cầu của chị Bình



Bà Lê Thị Tuyết kể chuyện với PV.

Bà Tuyết cho biết thêm: "Ai nói tôi bóp cổ chồng là oan cho tôi quá. Tôi thấy nó nằm trên võng, tôi thương quá, lại vòng tay qua cổ nựng nó thôi… Tôi cưng chồng lắm. Anh không tin xuống xóm tôi hỏi thử...”.

Trong khi đó, ông Lê Đình Phú trao đổi với báo chí: "Trước đó tôi có cầm sổ đỏ lấy 15 triệu đồng để nộp tiền án phí trong một vụ kiện tranh chấp đất đai. Đây là sổ đỏ mảnh đất của mẹ tôi cho tôi theo dạng thừa kế. Hiện tôi đã trả hết tiền vay và lấy sổ đỏ về. Do gia đình đang xảy ra chuyện nên tôi không cho bà Tuyết biết, việc đó không liên quan gì đến chị Bình”.



Ông Lê Đình Phú trần tình mối quan hệ của mình với chị Bình.

"Tôi đã nộp đơn ly dị bà Tuyết gần đây, tòa án nhân dân thành phố có mời hai vợ chồng tôi lên nhưng bà Tuyết không đồng ý. Hiện giờ tôi ở chung nhà nhưng ăn ở ngoài, không liên quan gì đến bà Tuyết cả. Sáng hôm qua, sau khi vụ việc xảy ra, bà Tuyết nói là sẽ đồng ý ly hôn với tôi”, ông Phú trình bày thêm.

Về phía chị Bình, từ khi clip chị bị mẹ con bà Tuyết đánh ghen lan truyền trên mạng, do không chịu được sức ép dư luận nên chị Bình đã xin nghỉ làm ở công ty may gần nhà và viết đơn tố cáo hành động của mẹ con bà Tuyết lên cơ quan chức năng.

Chị Bình nói trong nước mắt: "Bà Tuyết đã vu khống tôi dụ dỗ ông Lê Đình Phú cầm sổ đỏ để đi chơi. Tôi hoàn toàn không biết sổ đỏ của gia đình ông Phú ở đâu”. Tôi đã nghỉ làm ở công ty may mặc vì quá xấu hổ. Cả công ty tôi ai cũng xem clip tôi bị đánh ghen, bị lột trần truồng. Tôi làm quản lý công nhân ở đó, mà thế này thì mặt mũi nào…Đã 4 lần bà Tuyết ngang nhiên hành hung, chửi tôi là con đĩ này, con đĩ nọ...”.

Đông Tẩu (Tổng hợp theo GDVN, Dân trí)
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.JPG
Views:	38
Size:	64.7 KB
ID:	462925  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09934 seconds with 11 queries