Thơ của thằng này có thể sánh bằng nhà thơ cách mạng lão thành Tố Hữu rồi. Thơ mà nó cứ vãi cức đái lẫn lộn vào đó như nồi cháo Heo rồi cả đám dốt đặc cứ chúi đầu vào mà khen . Văn chương của một lũ vô học thức thật sự là quá hoành tráng. Từ thằng khố rách áo ôm cho đến những tên gọi là nhà thơ, nhà văn đều có chung một trình độ.
Nhiều khi mình tự hỏi những lúc mà tụi nó phải viết báo cáo lên Bác Hồ Chó Minh hoặc là thủ trưởng của chúng nó không lẽ lại viết là "ĐM báo cáo Bác hay báo cáo thủ trưởng" hay sao ta? Thật mà khó hình dung được cái thế giới đại đồng của một đám vô nhân. Nhiều khi mình cũng thấy ông Trời như không được công bằng lắm. Tại sao lại cho dân miền Nam có được cái tư chất thông minh, hiếu học. Ngược lại thì cho cái đám Bắc Cộng một cái mõ xấc xược cùng đầu óc ngu si, đần độn làm gì để tối ngày bọn nó chỉ biết tru tréo như Chó giành xương.
Bắt thang lên hỏi ông Trời.
Bắc, Nam có phải một nhà hay không?
Ông Trời ổng bảo rằng....KHÔNG.
Dân Nam lịch thiệp, nói năng hiền hòa.
Thông minh, tháo vát, nhiệt tình.
Làm sao giống được cái loài súc sinh.
|