Quote:
Originally Posted by phokhuya
Vài dòng tiểu sử Đặng Hữu Phúc:
(Tổng hợp từ các báo chí và internet)
Sinh năm 1953, học nhạc từ năm lên 10 tuổi, Đặng Hữu Phúc là một nhạc sĩ được đào tạo chính quy cả hai chuyên ngành sáng tác và biểu diễn piano tại Nhạc viện Hà Nội. Bản Prélude Es cho piano, viết năm anh 18 tuổi, hiện vẫn là tác phẩm được sử dụng trong các nhạc viện ở Việt Nam. Anh đã từng đi tu nghiệp ở Nhạc viện Quốc gia Paris (Cộng hoà Pháp, năm 1991-1992). Và đã từng độc tấu piano bản Sonate của anh, năm 1988, tại Liên Xô (cũ).
Một số tác phẩm viết cho piano của anh, như Suite và Sonate polyphonique, đã được Đặng Thái Sơn (Giải nhất cuộc thi Chopin Quốc tế lần thứ 10) biểu diễn ở trong và ngoài nước.
Ngày nay chiến tranh qua rồi, không ai cấm nhạc Vàng nữa, không ai cấm uỷ mị, không ai cấm sướt mướt, cấm não nề, cấm nhẽo nhớt… nữa,
Lại là láo khoét. Không cấm thì tại sao lại có chuyện phải "Kiểm Duyệt". Thằng viết bài này như bao hàm những ý nghĩ tị hiềm thì đúng hơn. Cũng là một nhạc sỹ, nhưng dòng nhạc của tên NS này đã bị bỏ quên hoặc giả là không ai thèm nhớ đến. Cho nên giọng điệu ganh tị đã làm mờ thêm tên tuổi của tên này.
|
Nghe ra là hình như hắn đang dạo bài TỨ ĐẠI OÁN.