Nổi tiếng với các chiêu trò "khoe của", "thể hiện đẳng cấp", Đàm Vĩnh Hưng và Lý Nhã Kỳ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật xa xỉ và lộng lẫy chẳng kém bất cứ bữa tiệc nào của sao Hollywood.
Tiệc sinh nhật ĐVH được diễn ra bằng tất cả sự cầu kì, phô trương, diêm dúa, xa xỉ mà chàng ca sĩ tự tự nhận mình là "ông hoàng" này nghĩ ra. Chưa ai làm thử một phép tính xem bữa tiệc ấy có thể mua được bao nhiêu quyển vở cho trẻ em nghèo đến lớp, bao nhiêu tấn gạo cho đồng bào khó khăn, bao nhiêu thuốc cho người bệnh, chỉ biết rằng, bằng sự "sáng tạo" ngông nghênh của mình, Đàm Vĩnh Hưng đang ngày càng chứng tỏ sự khoe khoang, hợm hĩnh, kém hiểu biết của mình trước công chúng.
"Ông hoàng nhạc Việt" liên tiếp nhiều năm anh đều có những buổi sinh nhật gây tiếng vang về độ chịu chơi và phong phú với nhiều chiêu trò. Ngày 2/10/2008, anh gây chấn động với
Dạ tiệc trắng, khi khách mời và toàn bộ đồ trang trí đều màu trắng sang trọng, và sẽ được nghe Đàm Vĩnh Hưng hát "thâu đêm suốt sáng". Bữa tiệc năm 2009 "nhỏ" hơn, được tổ chức tại một nhà hàng siêu sang đã làm tắc cả một đoạn đường ở TP.HCM. Năm 2011, khách mời được yêu cầu chỉ mặc 2 màu trắng - đỏ, và người ta gần như thấy mặt tất cả các ngôi sao lớn nhất của showbiz Việt.
 |
 |
"Dạ tiệc trắng" 2008.
|
 |
 |
Sinh nhật Mr.Đàm năm 2009.
|
 |
Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng năm 2011 . |
Đánh dấu tuổi 30, cũng là một chặng đường sự nghiệp được khẳng định trong suốt thời gian cô về nước lập nghiệp.Vào ngày 19/7, cựu Đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật 30 tuổi làm chấn động Vbiz vì mức độ hoàng tráng
Trong bữa tiệc sinh nhật của mình, Lý Nhã Kỳ chỉ giới hạn số lượng khách ở con số 140 khách, vì thế bữa tiệc của Lý Nhã Kỳ thêm ấm cúng, sang trọng. Đặc biệt người anh nuôi Chavit Singson - một tỷ phú, chính trị gia nổi tiếng ở Philippines đã đáp máy bay riêng đến Hà Nội để có mặt đúng giờ diễn ra sinh nhật của cô em gái nuôi Lý Nhã Kỳ. Cô cũng khoe rằng, anh nuôi Chavit cũng đã mang lời hỏi thăm và chúc mừng sinh nhật của tống thống Philippines, ông Benigno Aquino đến cho cô.
Toàn bộ sân khấu diễn ra buổi tiệc của Lý Nhã Kỳ được tọa lạc trên một bán đảo giữa hồ Đại Lải với sân khấu được thiết kế cầu kỳ. 1000 bông hoa hồng trắng được chính tay chủ nhân bữa tiệc chọn lựa. Đuốc thắp sáng khắp nơi, pháo bông được bắn khi nhạc ca khúc
Happy Birthday vang lên. Lý Nhã Kỳ xuất hiện với kiểu tran điểm đơn giản, không kim cương để tôn chiếc váy chỉ có vài chiếc trên toàn thế giới của hãng Alexander McQueen, thương hiệu mà Lý Nhã Kỳ rất yêu thích.
Giữa bữa tiệc, sau những màn chào hỏi theo khuôn phép, Lý Nhã Kỳ không ngần ngại bỏ giầy cao gót, chạy chân trần trên cỏ khiến nhiều quan khách thích thú bởi sự hồn nhiên và giản dị của cô đại sứ du lịch này. Lý Nhã Kỳ cho biết, cô cảm ơn vì mình đã được sinh ra trong sự yêu thương và tình cảm chân thành của mọi người hơn là những thành công trong sự nghiệp hay là sự nổi tiếng mà Kỳ có được hiện nay. Và cô hy vọng mọi người sẽ vẫn luôn bên cô như thế này, chia sẻ, che chở và động viên cô ở những chặng đường tiếp theo trong cuộc sống.
Toàn bộ chi phí lên đến vài tỉ đồng, gồm 4 ngày bao trọn khu resort, vé máy bay cho quan khách đều do Lý Nhã Kỳ chi trả vì không muốn có một nhà tài trợ nào chi phối bữa tiệc của mình. Tuy khu resort đẹp, nhưng vì xa xôi và dịch vụ chưa tốt nên Lý Nhã Kỳ bác bỏ tin đồn sẽ sở hữu bất động sản triệu đô ở nơi này.

Con trai của nữ tỷ phú Hong Kong vốn là mẹ nuôi của Lý Nhã Kỳ cũng bay qua dự sinh nhật cô

Bạn bè của Lý Nhã Kỳ trong bữa tiệc sinh nhật đến từ nhiều nước trên thế giới

Một người anh nuôi khác của cô

Con gái của bà Madame Wong, một người mẹ nuôi khác của cô

Bà Madame Wong (áo hồng) đến dự sinh nhật con nuôi

Anh nuôi Chavit của Lý Nhã Kỳ hiện là chính trị gia nổi tiếng của Philippines

Lý Nhã Kỳ luôn tỏ ra chu đáo với mọi người

Lý Nhã Kỳ mừng tuổi 30 của mình

Nhận lời chúc mừng từ những người bạn

Mẹ nuôi Madame Wong nói lời chúc mừng con gái nuôi Lý Nhã Kỳ

Diễm My

Lý Nhã Kỳ bỏ giày để nhảy múa
Lý Nhã Kỳ và những người bạn