View Single Post
Default Giết mẹ già mù lòa để chối bỏ trách nhiệm
Old 04-19-2013   #1
Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 136,783
Thanks: 9
Thanked 6,545 Times in 5,491 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 172
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Khi thấy mẹ nằm một mình trên giường, Phượng lặng lẽ lấy dao chém liên tiếp vào người khiến bà Vui chết tại chỗ.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Phượng (SN 1968), ở thôn Hòn Ngọc, xã Tam Dị, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang tâm giết chết người mẹ già mù lòa của mình.
Dù đã thừa nhận hành vi giết mẹ với cơ quan điều tra nhưng tại phiên toà sơ thẩm Nguyễn Văn Phượng bất ngờ phản cung, cho rằng do bị các điều tra viên ép cung và dọa bắt hết con cái vào tù nên phải nhận tội.
Trước lời khai gian dối của bị cáo, Hội đồng xét xử đã đưa ra các chứng cứ xác thực và các biên bản mà hắn khai nhận toàn bộ sự việc.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Phượng mức án tử hình cho hành động mất nhân tính của kẻ thủ ác.


Hung thủ Nguyễn Văn Phượng - (Ảnh: PV)
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, năm 2009, vợ chồng Phượng vay mượn tiền, vàng của nhiều người, trong đó có đôi bông tai 1,5 chỉ vàng của mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vui (SN 1926) cho Phượng đi xuất khẩu lao động. Do làm ăn khó khăn, tháng 8-2011, Phượng phải về nước trước thời hạn.
Tháng 11-2011, Phượng tiếp tục vay tiền để vợ đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Ở nhà còn Phượng, người con út đang học THPT và bà Vui.
Do không thấy Phượng nói gì đến số nợ của mình nên bà Vui liên tục thắc mắc, đòi lại. Trước sức ép của mẹ, Phượng phải mua vàng về trả. Đã thế, bà Vui lại nghi Phượng mua trả mình vàng giả nên hắn càng ấm ức rồi nảy sinh ý định giết mẹ.
Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 5-10-2012, trở về từ nhà người quen, Phượng thấy mẹ nằm một mình trên giường liền lặng lẽ lấy dao chém liên tiếp vào người khiến bà Vui chết tại chỗ. Ít phút sau, Phượng thản nhiên gọi điện cho công an viên, trưởng thôn và bà con họ hàng thông báo mẹ mình bị giết.
Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 18-10-2012, Phượng bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra hắn khai nhận rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
PV (tổng hợp)
Romano_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	gietme.jpg
Views:	8
Size:	34.7 KB
ID:	461792  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09497 seconds with 11 queries